Quảng Cáo
0943778078
Trong lịch sử điện ảnh Hollywood, phương pháp diễn xuất nhập vai thường gắn liền với nhiều câu chuyện hậu trường khó tin. Không ít diễn viên nổi tiếng sẵn sàng thực hiện những hành động cực đoan để giữ cảm xúc nhân vật. Tuy nhiên, một giai thoại liên quan đến bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển RoboCop lại khiến nhiều người bất ngờ vì lý do hoàn toàn… nhỏ nhặt: một chiếc bánh Oreo.
Câu chuyện được tiết lộ bởi Randy E. Moore, chuyên gia hiệu ứng đặc biệt từng làm trưởng bộ phận đạo cụ trong quá trình quay RoboCop. Trong một cuộc phỏng vấn được Far Out Magazine dẫn lại, Moore nhớ lại một tình huống xảy ra ngay tại trường quay khi đoàn phim đang thực hiện cảnh quay tại nhà máy thép, một trong những bối cảnh quan trọng của bộ phim.
Theo Moore, vào thời điểm đó nam diễn viên Peter Weller, người thủ vai cảnh sát Alex Murphy sau khi trở thành RoboCop, đang đứng ở tầng trên của bối cảnh quay. Moore đi lên để chuẩn bị đạo cụ cho cảnh quay, trên tay cầm một chồng khoảng tám chiếc bánh Oreo.
Khi đến nơi, ông đưa khẩu súng đạo cụ cho Weller và thông báo rằng chốt an toàn đã được mở để chuẩn bị ghi hình. Tuy nhiên, thay vì nhận vũ khí và sẵn sàng vào cảnh, nam diễn viên lại đưa ra một yêu cầu khá bất ngờ.
“Robo muốn một chiếc Oreo”, Moore nhớ lại lời Weller nói khi đó.
Là người chịu trách nhiệm về đạo cụ, Moore không đồng ý với yêu cầu này. Ông đáp lại rằng nhân vật RoboCop không cần bánh Oreo, nhưng nếu Peter Weller muốn ăn thì có thể tự lấy. Câu trả lời có vẻ khiến nam diễn viên không hài lòng.

Theo lời Moore, Weller sau đó bước đến lan can và hét lớn xuống trường quay: “Robo muốn một chiếc Oreo!”, như một cách gây áp lực để được đáp ứng yêu cầu.
Tình huống nhanh chóng trở nên căng thẳng. Moore cho biết ông không có ý định nhượng bộ trước điều mà ông cho là hành động trẻ con. Thay vì đưa bánh cho Weller, ông quyết định làm điều ngược lại: nhét toàn bộ tám chiếc Oreo đang cầm trên tay vào miệng.
“Robo bắt đầu nổi nóng”, Moore kể lại với giọng hài hước.
Dù vậy, câu chuyện cuối cùng vẫn có cái kết tương đối… yên bình. Theo Moore, một thành viên khác trong đoàn làm phim đã đưa cho Weller một chiếc Oreo để cảnh quay có thể tiếp tục. Nhờ vậy, quá trình ghi hình không bị trì hoãn quá lâu.
Điều đáng chú ý là khi được hỏi về câu chuyện này trong những năm sau đó, Peter Weller lại phủ nhận hoàn toàn việc mình từng có hành động như vậy. Nam diễn viên cho biết ông không nhớ gì về sự việc và thẳng thắn nói rằng mình “không biết ông ta đang nói cái quái gì”.
Dù thực hư ra sao, giai thoại này vẫn được nhiều người xem như một trong những câu chuyện hậu trường thú vị của RoboCop, bộ phim đã trở thành tượng đài của dòng khoa học viễn tưởng hành động.
Ra mắt năm 1987 dưới bàn tay đạo diễn Paul Verhoeven, RoboCop kể câu chuyện về sĩ quan cảnh sát Alex Murphy bị sát hại và sau đó được hồi sinh dưới dạng một cảnh sát máy móc do tập đoàn Omni Consumer Products phát triển. Bộ phim nhanh chóng gây tiếng vang nhờ sự kết hợp giữa yếu tố hành động, khoa học viễn tưởng và những thông điệp châm biếm xã hội sắc sảo.
Thành công của RoboCop đã dẫn tới hai phần tiếp theo ra mắt vào các năm 1990 và 1993. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhà phê bình, cả hai phần phim này đều không thể tái hiện được sức hấp dẫn và chiều sâu của bản gốc do Paul Verhoeven đạo diễn.

Năm 2014, Hollywood tiếp tục thử làm mới thương hiệu này với một bản làm lại do Joel Kinnaman đảm nhận vai chính. Tuy nhiên, bộ phim cũng không đạt được sự đón nhận mạnh mẽ như kỳ vọng, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.
Dẫu vậy, thương hiệu RoboCop vẫn chưa khép lại. Từ năm 2018, hãng MGM đã khởi động kế hoạch thực hiện một phần tiếp theo trực tiếp của bộ phim gốc. Biên kịch Ed Neumeier, người từng tham gia viết kịch bản RoboCop năm 1987, xác nhận rằng dự án mới sẽ mang tên RoboCop Returns và tiếp nối câu chuyện của phần phim đầu tiên.
Ban đầu, dự án được giao cho đạo diễn Neil Blomkamp, người nổi tiếng với bộ phim khoa học viễn tưởng District 9. Tuy nhiên, một năm sau đó Blomkamp thông báo rút lui để tập trung cho một dự án khác. Sau đó, vị trí đạo diễn được chuyển sang Abe Forsythe, nhà làm phim từng thực hiện tác phẩm Little Monsters.
Không chỉ dừng lại ở điện ảnh, thương hiệu RoboCop còn được lên kế hoạch mở rộng sang truyền hình. Năm 2023, nền tảng Prime Video xác nhận rằng một loạt phim truyền hình lấy cảm hứng từ RoboCop đang được phát triển.
Hiện tại, thông tin chi tiết về dàn diễn viên cũng như nội dung của dự án mới vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với sức ảnh hưởng kéo dài hàng thập kỷ của bộ phim gốc, nhiều người hâm mộ hy vọng rằng lần trở lại sắp tới của RoboCop sẽ tạo ra dấu ấn mạnh mẽ hơn so với bản làm lại năm 2014.
Còn câu chuyện về chiếc bánh Oreo giữa trường quay năm nào, dù thật hay chỉ là ký ức khác biệt giữa các nhân chứng, vẫn là một mẩu giai thoại thú vị cho thấy rằng đôi khi những bộ phim vĩ đại cũng có thể suýt gặp rắc rối chỉ vì những điều nhỏ bé nhất.
