Chủ xe Mercedes đánh tài xế taxi nhận 6 tháng tù: 'Sai lầm lớn nhất cuộc đời'

5 hours ago 7
Quảng Cáo

0943778078

 - Ảnh 1.

Chủ xe Mercedes đấm tài xế taxi phải trả giá bằng bản án 6 tháng tù - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 11-8, Tòa án nhân dân khu vực 2 Hà Nội xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Ngọc Ngân (55 tuổi, trú phường Láng, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo là người điều khiển Mercedes E300, xảy ra mâu thuẫn rồi đánh tài xế taxi trên đường Trần Duy Hưng vào bốn tháng trước, sự việc từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

“Không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này”

Đứng trước bục khai báo, ông Ngân trước tiên gửi lời xin lỗi tài xế taxi L.V.N. (37 tuổi) và gia đình anh.

Bị cáo nói sự việc bắt nguồn từ một va chạm giao thông, do bản thân không giữ được bình tĩnh nên đã có hành vi ngoài ý muốn.

Theo lời khai của ông Ngân, tối 16-4, bị cáo đang đi ăn thì khoảng 20h nhận điện thoại của con báo vợ bị ngất. Lo lắng, ông vội lái xe về nhà.

Khi đi trên đường Trần Duy Hưng, bị cáo nhiều lần nháy đèn, ra tín hiệu xin vượt chiếc taxi do anh N. điều khiển nhưng không được.

Đến khu vực cầu vượt Trần Duy Hưng, thấy phía trước có khoảng trống, ông Ngân điều khiển Mercedes vượt taxi bên phải.

“Lúc vượt lên thì bị cáo phát hiện xe phía trước và có xảy ra va chạm”, ông Ngân trình bày.

Sau va chạm, bị cáo xuống xe. Ông biện minh rằng do nóng giận nên đã chửi bới, tát và đấm tài xế taxi nhiều lần.

Trước bục khai báo, người đàn ông 55 tuổi thừa nhận hành vi của mình là sai nhưng cho rằng việc viện kiểm sát truy tố ông tội gây rối trật tự công cộng là quá nặng. "Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này", ông Ngân nói.

“Bị cáo không cố tình lao vào đấm tài xế taxi. Sự việc xảy ra do nóng giận nhất thời, bị cáo không lôi kéo ai khác tham gia gây rối”, ông Ngân tiếp tục phân trần.

Một phút không kiềm chế, trả giá bằng 6 tháng tù

Theo ông Ngân, đến ngày hôm sau, khi lên làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức đầy đủ về sai phạm của mình. Người đàn ông 55 tuổi xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để có thể trở về chăm sóc mẹ già và người vợ đang đau ốm.

“Bản thân bị cáo từ trước đến nay chưa làm gì tổn hại đến xã hội. Bị cáo kính mong tòa xem xét, lượng thứ cho sai lầm lớn nhất trong cuộc đời”, ông Ngân nói.

Bị cáo tiếp tục cho rằng thời điểm xảy ra sự việc, bản thân mất bình tĩnh và mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Trước những lời khai trên, chủ tọa phân tích rằng chỉ một phút không kiềm chế, bị cáo đã phải trả giá bằng việc đứng trước phiên tòa.

Bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ nhận thức xã hội nhưng đã không kiểm soát được hành vi của mình. "Việc chửi bới, tát và đấm tài xế taxi giữa nơi công cộng đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội", chủ tọa phân tích.

Hội đồng xét xử ghi nhận tài xế taxi không bị thương tích, gia đình bị cáo đã bồi thường 30 triệu đồng.

Tòa đánh giá bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Ngân 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Read Entire Article