Chủ nhà sát hại người ở trọ, giấu xác trong thùng bê tông 6 năm

2 hours ago 7
Quảng Cáo

0943778078

AnhChristopher Wright, 73 tuổi, bị kết án tù chung thân sau khi bắn chết người ở trọ vì nghi ăn cắp súng, giấu thi thể trong một thùng nhựa đổ đầy bê tông từ năm 2019.

Nạn nhân là Richard Dyson, 55 tuổi, mất tích vào tháng 11/2019. Phải đến hơn 5 năm sau, hài cốt của ông mới được tìm thấy bên trong một thùng nhựa chứa bê tông.

Dyson thuê trọ lâu năm tại khu đất của Christopher Wright, 73 tuổi, ở thị trấn Barnsley, South Yorkshire. Anh ta sống trong chiếc ôtô đỗ bên ngoài ngôi nhà và làm các công việc lặt vặt cho chủ nhà như cắt tỉa hàng rào, sửa chữa máy kéo.

Tại phiên tòa, công tố viên cho biết Wright đã dùng súng bắn Dyson sau khi phát hiện ông này lấy trộm một khẩu súng trong bộ sưu tập của mình. Sau khi gây án, Wright nhờ bạn thân Karl Schwalbe, 72 tuổi, giúp phi tang thi thể.

Ngày 6/8, Tòa Đại hình Sheffield tuyên Wright án tù chung thân với thời gian tối thiểu để được ân xá là 33 năm. Schwalbe bị kết án 3 năm tù vì tội cản trở công lý. Wright cũng bị kết tội âm mưu cản trở công lý, ngăn cản việc mai táng hợp pháp và sáu tội danh liên quan đến vũ khí.

Bắn chết người ở trọ vì nghi lấy trộm súng

Theo hồ sơ tòa án, Wright mê sưu tầm vũ khí cổ. Vài tháng trước khi Dyson biến mất, một khẩu súng máy trong bộ sưu tập của Wright bị lấy cắp. Dyson được cho là đã lấy khẩu súng này.

Wright, từng làm nghề bán thịt, nổi giận khi phát hiện vụ việc và đã dùng khẩu súng săn luôn để sẵn bên mình bắn chết Dyson. Sau đó vài ngày, Wright gọi điện cho một nông dân quen biết, nhờ cho gửi tạm một rơ-moóc chở gia súc.

Nông dân tên Ian Ollerenshaw khai không kiểm tra bên trong chiếc rơ-moóc khóa kín. Ông không biết rằng bên trong có một thùng nhựa chứa bê tông giấu thi thể Dyson cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

 SWNS

Chiếc rơ-moóc chở gia súc được dùng làm nơi giấu thi thể. Ảnh: SWNS

Cuộc gọi cuối từ điện thoại của Dyson được thực hiện vào ngày 17/11/2019. Không lâu sau, con gái ông trình báo mất tích.

Trong những tháng tiếp theo, cả Wright và Schwalbe đều bị thẩm vấn nhưng phủ nhận mọi liên quan đến sự biến mất của Dyson.

Manh mối sau hơn 5 năm

Đến tháng 7/2025, cảnh sát xem xét lại dữ liệu điện thoại và phát hiện Wright đã gọi cho một chủ trang trại ba ngày sau lần cuối Dyson được nhìn thấy. Nhật ký của chủ trang trại cũng ghi lại việc Wright xin gửi một chiếc rơ-moóc tại đây trong vài ngày. Tuy nhiên, ông ta không bao giờ quay lại lấy.

Khi khám xét, cảnh sát phát hiện một thùng nhựa màu xanh chứa đầy bê tông, bên trong là hài cốt người. Giám định ADN xác nhận nạn nhân chính là Dyson.

 SWNS

Hung khí được tìm thấy ở nhà Christopher Wright. Ảnh: SWNS

Quá trình điều tra cũng cho thấy giấy phép sở hữu súng của Wright đã bị thu hồi từ năm 2016, nhưng ông ta vẫn tiếp tục cất giữ nhiều loại vũ khí, dẫn đến việc bị truy tố thêm hàng loạt tội danh liên quan đến súng.

Theo công tố viên, dù Wright liên tục tìm cách đánh lạc hướng điều tra và che giấu tội ác, nhà chức trách đã phối hợp thu thập chứng cứ từ dữ liệu điện thoại, camera giám sát, giám định pháp y, súng đạn cũng như các bản ghi âm bí mật để chứng minh hành vi phạm tội.

Schwalbe tuy không trực tiếp nổ súng nhưng đã góp phần che giấu vụ án bằng những lời khai gian dối và các hành động nhằm ngăn cản công lý.

Tuệ Anh (theo The Sun)

Read Entire Article