Chủ căn nhà 'siêu mỏng' ở Cần Thơ nói gì?

1 hour ago 1
Quảng Cáo

0943778078

SIÊU MỎNG - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Sương, chủ căn nhà "siêu mỏng" ở Cần Thơ - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 16-3, Tuổi Trẻ Online đến căn nhà hình tam giác "độc lạ" ở đường Lý Thái Tông, TP Cần Thơ mà mạng xã hội xôn xao mấy ngày qua. Căn nhà này gần cầu Chữ Y, từ đường Hùng Vương (ngang cổng Hồ Nước Ngọt) vào khoảng 300m, một hướng vào Thiền viện Trúc Lâm và một hướng nối vào đường Nguyễn Văn Linh. Chỗ hẹp nhất căn nhà nhìn từ xa có cảm nhận chỉ hơn một gang tay người lớn.

Bị nhòm ngó, rất khổ sở vì nhà siêu mỏng

Chủ căn nhà "độc lạ" này là bà Trương Thị Sương, năm nay 71 tuổi. Vừa nghe nhắc tới căn nhà, bà Sương buồn bã chia sẻ những ngày qua rất buồn khổ. "Lúc nào cũng có người đi ngang qua nhòm ngó, bàn tán. Họ còn quay phim, chụp hình đưa lên mạng, làm gia đình rất phiền", bà Sương nói.

Bà Sương cho biết bà đã sinh sống ở khu đất này từ hồi còn nhỏ. Nhiều năm trước, đây là con hẻm nhỏ. Sau khi có chủ trương làm mới đường Lý Thái Tông, bắc cầu qua sông Máspero nối vào đường Nguyễn Văn Linh, bà rất mừng. Cũng như nhiều hộ khác, đất nhà bà trong diện giải tỏa. "Sau khi ổn định, tôi bắt đầu xây nhà. Tôi cũng thuê người lập bản vẽ, có xin phép phường", bà Sương cho hay.

Theo bà Sương, sau khi xây xong, bà ở cùng vợ chồng con trai và hai cháu nội. "Tôi vẫn sống và sinh hoạt bình thường, nhà rất rộng rãi. Vậy mà có người lên mạng nói nhà tôi nhỏ xíu, xây bỏ không, không ai ở. Tôi bị bệnh tim, mấy ngày qua vì buồn mà mất ngủ. Giờ thì lúc nào cũng mệt. Rất mong mọi người đừng bàn tán, làm phiền gia đình, tôi rất cám ơn", bà Sương trải lòng.

Anh Thành, còn trai bà Sương, cho biết lúc xây dựng nhà "có xin phép phường đàng hoàng, nhưng chưa được cấp". Anh Thành còn cho biết đang lập thủ tục xin cấp "giấy đỏ".

"Nhà em không hẹp như người ta đồn thổi. Chỗ rộng nhất gần 5,9m, còn mặt tiền ngang trên 18m. Em rất buồn", anh Thành cho biết.

Được sự cho phép của bà Sương, phóng viên vào trong nhà. Theo quan sát, căn nhà gồm một trệt một lầu, mới hoàn thành chưa tròn năm. Thiết kế đẹp. Chỗ rộng nhất được bố trí một phòng ngủ, một góc bếp, kế đến là chỗ đặt bộ bàn ghế tiếp khách, cầu thang. Còn chỗ hẹp, như chóp tam giác có một phòng vệ sinh. Khi phóng viên đến, chỗ bàn tiếp khách tầng trệt trong nhà đang đậu hai xe máy.

Cầu thang lên lầu 1 khá thoáng. Cũng như tầng trệt, tại chỗ hẹp bố trí nhà vệ sinh, kế đến là phòng thờ. Còn chỗ rộng nhất có hai phòng ngủ. Bên ngoài còn có ban công để phơi quần áo và trồng cây xanh.

SIÊU MỎNG - Ảnh 2.

Trên tầng một, chỗ rộng nhất có hai phòng ngủ - Ảnh: KHẮC TÂM

"Con trai tôi làm thợ đóng la phông, đồ đạc dụng cụ để đầy, 5 người sinh hoạt rất thoải mái, cuộc sống bình thường. Nhưng gần đây bỗng nhiên lại ì xèo trên mạng, rất khổ sở chú à", bà Sương trải lòng.

Ngoài điều kiện diện tích, còn yếu tố nhân văn

Cùng ngày, một lãnh đạo Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra.

Theo một lãnh đạo phường Sóc Trăng, căn nhà của bà Sương được xây dựng khoảng tháng 4-2025, thời điểm khu vực đang giải tỏa để xây mới tuyến đường Lý Thái Tông.

SIÊU MỎNG - Ảnh 3.

Cầu thang lên tầng một khá thoáng - Ảnh: KHẮC TÂM

Theo vị này, lúc đó phường 6 và các đơn vị chức năng của tỉnh Sóc Trăng cũ có bàn bạc. Khu vực này đất có hình tam giác, phía sau tiếp giáp gần hẻm có nhiều căn nhà liền kề, không phải ai cũng có điều kiện mua lại. Còn mặt tiền đường Lý Thái Tông đến đường Điện Biên Phủ cũng có nhà. "Về mặt diện tích thì vẫn ổn. Kế tiếp mình còn xét đến tính nhân văn do bị giải tỏa nên các đơn vị thận trọng xem xét. Sau đó tới nhập tỉnh luôn", vị lãnh đạo này cho hay.

Read Entire Article