Quảng Cáo
0943778078
Thứ Sáu, ngày 08/05/2026 13:00 PM (GMT+7)
Chồng nói gia đình tôi không phải đầu tư nhiều cho tôi như bố mẹ đã làm với anh, nên nếu muốn biếu bố mẹ ruột thì tôi tự kiếm tiền mà cho.
Tôi và chồng kết hôn gần một năm, chưa có con, cũng chưa tích lũy được nhiều tài sản. Hiện vợ chồng tôi ở riêng trong căn nhà bố mẹ chồng mua từ trước khi cưới, còn chiếc ôtô cũ là mẹ tôi cho mượn.
Tôi làm nhà nước, thu nhập khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, còn chồng làm doanh nghiệp, lương khoảng 50 triệu đồng. Hàng tháng, anh đưa tôi 30 triệu để chi tiêu chung, giữ lại 10 triệu cho bản thân và đưa mẹ anh 10 triệu.
Điều khiến tôi băn khoăn chính là khoản tiền chồng gửi mẹ đều đặn mỗi tháng. Nếu bố mẹ chồng khó khăn, tôi sẵn sàng cùng chồng phụng dưỡng, không có gì phải đắn đo. Nhưng thực tế, kinh tế của ông bà khá ổn định.
Mẹ chồng tôi mới nghỉ hưu khoảng nửa năm, lương hưu hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Bố chồng vẫn đi làm với thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn có nhà cho thuê ở Bắc Ninh, điều mà tôi chỉ tình cờ biết được khi nghe mẹ chồng nói chuyện với bạn, còn chồng tôi thì tỏ ra bất ngờ vì không hề hay biết.
Trước khi cưới, chồng tôi từng đưa mẹ 20 triệu mỗi tháng. Sau khi lập gia đình, con số này giảm xuống còn 10 triệu nhưng vẫn duy trì đều đặn. Khi tôi góp ý, chồng cho rằng bố mẹ đã vất vả, từng đầu tư rất nhiều tiền cho anh trai đi du học, nên việc biếu lại 10 triệu mỗi tháng "không đáng là bao", chủ yếu để mẹ vui vẻ, có tiền đi du lịch.
Tuy nhiên, những gì tôi quan sát lại khiến tôi khó đồng cảm. Mẹ chồng tôi khá rảnh rỗi: buổi sáng đi tập thể dục, ăn sáng bên ngoài, về nhà nghỉ ngơi, tụng kinh; buổi chiều cà phê với bạn, tối thường đi ăn ngoài cùng bố chồng. Gia đình thuê người dọn dẹp hàng tuần. Thỉnh thoảng bà đi du lịch với bạn bè một đến hai tuần, có khi vào TP HCM cả tháng vì trong đó cũng có căn hộ riêng.
Dù có nhiều thời gian, mẹ chồng lại tuyên bố sẽ không trông cháu sau này. Bà nói nếu con cái sinh em bé, ông bà sẽ cho 2 chỉ vàng và hỗ trợ 10 triệu mỗi tháng trong năm đầu để thuê người giúp việc. Nhưng theo tôi, với mức đó rất khó tìm được người chăm trẻ tin cậy, trong khi không ai bằng bà nội chăm cháu. Chính điều này khiến tôi càng chần chừ chuyện sinh con.
Không chỉ chuyện tiền bạc, quan điểm của chồng cũng khiến tôi áp lực. Tôi từng đề nghị hai bên nội ngoại nên được hỗ trợ như nhau cho công bằng, nhưng chồng cho rằng tôi ích kỷ. Anh nói gia đình tôi không phải đầu tư nhiều cho tôi như bố mẹ đã làm với anh, nên nếu muốn biếu bố mẹ ruột thì tôi tự kiếm tiền mà cho.
Nghe vậy, tôi thấy rất chạnh lòng vì nghĩ rằng hôn nhân không nên rạch ròi theo kiểu "ai làm tiền người đó tiêu". Nếu mọi thứ đều tính toán như vậy thì còn gì là gia đình.
Tôi không khỏi suy nghĩ khi nhìn vào tổng thể: kinh tế bố mẹ chồng ổn định, cuộc sống thoải mái, không phụ thuộc con cái, nhưng vẫn nhận tiền hàng tháng từ con trai đã có gia đình riêng.
Việc này khiến tôi cảm thấy không thoải mái, thậm chí có phần áp lực khi nghĩ đến tương lai lâu dài của vợ chồng mình.
Tôi nên nói thế nào để chồng hiểu, hoặc có cách nào để anh cân nhắc lại việc chu cấp này, khi bố mẹ anh thực sự không cần đến số tiền đó?
Nguồn: [Link nguồn]
-07/05/2026 00:07 AM (GMT+7)





