Quảng Cáo
0943778078
Ông bà nội già rồi vẫn loay hoay đi làm để chiều cậu con trai, cho tiền đổ xăng trong khi cũng không phải giàu có gì.
Tôi sinh năm 1998, làm văn phòng, thu nhập một tháng 17,5 triệu đồng, có một căn nhà riêng nhỏ cho thuê 2,5 triệu đồng/tháng. Tôi kết hôn được 3 năm. Chồng tôi sinh năm 1992, có nhà 8 tỷ đồng, ôtô gần một tỷ đồng. Vợ chồng tôi có một bé gái. Lúc mới quen, tôi thấy ngưỡng mộ chồng vô cùng. Anh có nhà, có xe, có công việc ổn định, không phải làm thứ 7 chủ nhật, khá rảnh rỗi, nhiều thời gian thư giãn. Lúc nói chuyện, anh hay kể về công việc khó ra sao, đam mê ôtô và hành trình phấn đấu để sở hữu chiếc xe mơ ước, nghe cũng thú vị.
Minh họa AI
Khi quen được một năm, tôi vô tình thấy tin nhắn báo lương trong điện thoại của anh, lương 4,5 triệu đồng/tháng. Lướt lên các tháng trước cũng thế, thậm chí một hai năm trước đó lương anh có 3 triệu đồng. Công việc anh hay kể nghe rất hoành tráng, độ khó cao nhưng sao lương lại như vậy, tôi nghĩ chắc là lương thôi còn thu nhập thì khác. Kết hôn rồi mới biết, anh ngoài công việc chính ra không làm gì cả, không đầu tư gì, chỉ nằm nhà chơi, lướt điện thoại xem review phân tích ôtô. Nhà, xe, tiền xăng, tiền bảo dưỡng ăn uống sinh hoạt của anh từ trước giờ đều do bố mẹ chu cấp hết. Anh đi làm lương chỉ đủ đi nhậu với đồng nghiệp, chi tiêu vặt.
Kết hôn 3 năm, anh không đưa tôi đồng nào, tất cả tiền sinh hoạt, tiền sữa, tiền đi nhà trẻ của con đều do tôi chi trả, ông bà nội cho tiền tiêm phòng. Ông bà nội già rồi vẫn loay hoay đi làm để chiều cậu con trai, cho tiền đổ xăng trong khi cũng không phải giàu có gì. Tôi bảo anh rằng có con rồi thì cùng nhau cố gắng thêm một chút, anh bảo ông bà còn làm được chục năm nữa cứ yên tâm, còn cái nhà của ông bà 3-4 tỷ đồng chứ ít đâu, sau này thế nào chẳng cho anh. Đúng là cuộc sống của tôi không có gì thiếu thốn, ra ngoài còn được gọi là nhà giàu nhưng thấy mệt mỏi quá. Tôi nên làm gì, hay do bản thân đòi hỏi quá nhiều?
Như Hoa








