Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_a4d8803cb421cd594c38f0d4f2bf2930, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Chiếc váy 'biết thở' độc đáo nhất thảm đỏ Met Gala - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Chiếc váy 'biết thở' độc đáo nhất thảm đỏ Met Gala

7 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Không cần cú xoay 1.080 độ trên tuyết, Eileen Gu vẫn khiến cả thế giới 'ngả mũ' chỉ bằng vài bước đi trên thảm đỏ Met Gala 2026. Lần này, thứ khiến dân tình trầm trồ không phải huy chương mà là… bong bóng.

Tại sự kiện diễn ra ở Metropolitan Museum of Art (New York, Mỹ), nữ vận động viên trượt tuyết tự do Eileen Gu xuất hiện trong thiết kế của Iris van Herpen - nhà thiết kế nổi tiếng với phong cách "tech-couture", nơi thời trang không chỉ để mặc mà còn để… vận hành.

Chiếc váy mang tên "Airo" đúng nghĩa là một "sinh vật sống". Nó không đứng yên, không chịu làm nền, mà tự kể câu chuyện của mình bằng 15.000 bong bóng thủy tinh. Và nếu chừng đó vẫn chưa đủ "ảo" thì bên trong váy còn có hẳn một cơ chế thổi bong bóng thật, thứ khiến mỗi bước chân của Gu trông như đang… phát sóng hiệu ứng.

Không phải CGI, không filter, không app chỉnh ảnh... tất cả là "hàng thật giá thật".

Chiếc váy 'biết thở' độc đáo nhất thảm đỏ Met Gala - Ảnh 1.

Chiếc váy "biết thở" khiến Eileen Gu được nhắc tên sau sự kiện Met Gala 2026 - Ảnh: Harper's Bazzar

Khi chiếc váy không còn là chiếc váy

Nhìn gần, bộ trang phục được cấu thành từ hàng nghìn khối cầu nhỏ phản chiếu ánh sáng theo kiểu ngũ sắc, biến đổi liên tục theo từng chuyển động cơ thể. Phần thân trên ôm sát, tạo hiệu ứng corset vô hình, còn phần chân váy thì không "rơi" xuống như thông thường mà lơ lửng như đang chống lại trọng lực.

Nói cách khác, đây không còn là một chiếc váy. Nó là một hệ thống.

Thiết kế này mất tổng cộng 2.550 giờ để hoàn thành, với từng bong bóng thủy tinh được tạo hình thủ công và cố định bằng công nghệ ánh sáng UV. Cảm hứng của bộ váy đến từ cấu trúc nguyên tử - nơi 99,9% là khoảng trống. Những bong bóng ánh xà cừ vì thế trở thành ẩn dụ cho sự "rỗng" đầy mê hoặc của vật chất: tồn tại, phản chiếu, rồi tan biến.

Chiếc váy 'biết thở' độc đáo nhất thảm đỏ Met Gala - Ảnh 2.

Eileen Gu được gán danh "vận động viên giàu nhất Olympic" - Ảnh: Harper's Bazzar

Đứng trên thảm đỏ, Gu không chỉ "mặc đẹp". Cô đang trình diễn một thí nghiệm thị giác, nơi ranh giới giữa thời trang, khoa học và nghệ thuật gần như bị xóa nhòa. Không khó hiểu khi chính cô gọi đây là "một tác phẩm nghệ thuật sống".

Từ "VĐV giàu nhất Olympic" đến biểu tượng thời trang

Ở tuổi ngoài 20, Gu đã sở hữu bảng thành tích khiến nhiều người phải "xin vía": 6 huy chương Thế vận hội mùa đông, trong đó có 1 vàng và 2 bạc tại kỳ gần nhất. Nhưng điều thú vị là thu nhập của cô lại không đến chủ yếu từ thể thao.

Theo Forbes, năm 2025, Gu kiếm được khoảng 23,1 triệu USD, nhưng tiền thưởng thi đấu chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Phần lớn đến từ quảng cáo, người mẫu và hợp tác thương hiệu. Nói cách khác, cô không chỉ là vận động viên, mà là một "thương hiệu biết trượt tuyết".

Gu hiện hợp tác với hàng loạt tên tuổi lớn như Victoria's Secret hay Fendi, đồng thời xuất hiện trên các ấn phẩm đình đám như Sports Illustrated Swimsuit Issue, Vogue China hay Cosmopolitan China.

Việc cô ký hợp đồng với IMG Models gần như là bước đi tất yếu: từ sân tuyết sang sàn diễn, Gu không cần "chuyển nghề", chỉ là mở rộng địa bàn hoạt động.

Dĩ nhiên, hành trình của cô không hoàn toàn trải hoa hồng. Việc thi đấu cho Trung Quốc - quê hương của mẹ, trong khi sinh ra và lớn lên tại Mỹ từng khiến Gu vướng không ít tranh cãi. Bên cạnh đó là những sự cố cá nhân như bị tấn công, cướp tài sản ngay trong khuôn viên trường Stanford University.

Nhưng nếu Met Gala là một thước đo quyền lực mềm, thì lần xuất hiện này cho thấy Gu vẫn đang ở vị trí rất "cao tay".

Read Entire Article