Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_9ee343ca8a84372f4295c576ce195ce0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Chen nhau mùa lễ, tự làm khó chính mình: Phim Việt cay đắng thất thu - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Chen nhau mùa lễ, tự làm khó chính mình: Phim Việt cay đắng thất thu

12 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Điện ảnh Việt - Ảnh 1.

Anh Hùng và Đại tiệc trăng máu 8 dù được đánh giá cao về chất lượng nhưng lại ngã ngựa ở phòng vé lễ này - Ảnh: ĐPCC

Và kỷ lục này đã khiến thị trường... vỡ trận. Ba trên năm phim Việt đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ, dù chúng không đáng bị chết oan như thế!

Sao phải chen nhau mùa lễ

Thị trường điện ảnh Việt phục hồi sau đại dịch và tăng trưởng chóng mặt trong hai năm gần đây. Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé đạt 5.593 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2024, doanh thu phim Việt chiếm tới 3.400 tỉ đồng, tỉ lệ nội địa hóa lên tới 62%. Phim Việt hoàn toàn chiến thắng trên sân nhà.

Những con số này như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến các dự án mới liên tục được công bố, vòng quay sản xuất rút ngắn để phim nhanh chóng ra rạp. Năm 2025 có khoảng 50 phim, tương đương một tuần có một phim Việt chiếu rạp. Năm nay con số được dự báo lên tới 80 phim.

Tết Nguyên đán vừa qua có bốn phim Việt ra rạp, cao nhất từ trước tới giờ. Ba trong bốn phim chiến thắng phòng vé, vượt mốc 100 tỉ đồng, trong đó Thỏ ơi! của Trấn Thành vượt 450 tỉ đồng, cao gần gấp đôi tổng doanh thu ba phim Việt còn lại.

Dịp nghỉ lễ vừa rồi, bắt đầu với giỗ Tổ Hùng Vương và sau đó là lễ 30-4 và 1-5, năm phim Việt ra rạp, tạo cạnh tranh cực kỳ gay cấn và chưa từng có tiền lệ, dẫn đến một kết quả lợi bất cập hại: 3/5 phim Việt đối mặt với nguy cơ thua lỗ dù chất lượng không tệ.

Nếu phát hành vào dịp khác với tỉ lệ suất chiếu nhiều hơn và khung giờ đẹp hơn, cả ba phim này sẽ có cơ hội có lãi.

Phí Phông: quỷ máu rừng thiêng - phim kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, dẫn đầu cuộc đua và ngày càng bỏ xa các đối thủ còn lại nhờ một chiến lược phát hành thông minh và tạo hiệu ứng truyền miệng tốt. Phim phát hành trước dịp nghỉ lễ một tuần, tận dụng lúc thị trường vắng vẻ, không phải đối đầu trực tiếp với bất cứ đối thủ nào.

Nhờ lợi thế này, phim ung dung một mình một ngựa tại rạp chiếu và gặt hái doanh thu lớn trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu.

Có những ngày Phí Phông được xếp gần 5.000 suất chiếu, con số kỷ lục và hiếm có (ngay cả với phim của Trấn Thành). Vào kỳ nghỉ lễ, phim tiếp tục giữ vững vị thế, tạo cuộc đua song mã gay cấn với Heo năm móng, một phim cũng kinh dị của đạo diễn Lưu Thành Luân.

Và trong khi hai phim kinh dị giật gân trên khai thác bối cảnh đậm chất tâm linh và nghiệp quả, gặt hái thành công bất ngờ thì hai phim công bố lịch chiếu đầu tiên và được dự đoán là hai đối thủ mạnh nhất lại... ngã ngựa.

Đáng tiếc cho Anh Hùng, một phim mượn câu chuyện thời sự lật tẩy từ thiện để kể về tình thân gia đình của đạo diễn Võ Thạch Thảo. Anh Hùng khá tiết chế, tập trung vào sự hy sinh, lòng bao dung, những giá trị mà người Việt đề cao.

Điện ảnh Việt - Ảnh 2.

Tạo hình của Thái Hòa trong phim Anh hùng - Ảnh: ĐPCC

Dàn diễn viên với Thái Hòa, Hồng Ánh, Lê Thiện, Võ Tấn Phát và Thành Vinh diễn xuất chân thực, kết nối được cảm xúc với người xem. Tuy nhiên kịch bản Anh Hùng bộc lộ hạn chế. Phần kết của phim cũng khá... hiền lành và đơn giản.

Đó có lẽ là lý do Anh Hùng dần dần bị tụt lại phía sau. Hiện tại, phim được dự đoán về đích với khoảng 50 tỉ đồng, dưới kỳ vọng và dự đoán.

Thua sốc hơn nữa là Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Phim khởi đầu khá tốt với lượng vé đặt trước cao nhưng dần tụt hạng và đang xếp vị trí thứ tư.

Có lẽ chất hài giễu nhại của phim mang tính chuyên môn và khá xa lạ với thị hiếu của khán giả. Chưa kể, với tỉ lệ suất chiếu khá thấp, phim cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả. Phim có thể về đích với doanh thu khoảng 40 tỉ đồng, một thất bại khá cay đắng của ê kíp sáng tạo phim này.

Trailer phim Đại tiệc trăng máu 8

Vị trí cuối bảng là Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh. Nếu bộ phim hài mang chất liệu văn hóa dân gian này được chiếu vào một thời điểm phù hợp hơn và không bị cạnh tranh khốc liệt như dịp lễ vừa qua, doanh thu phim chắc không tệ hại như hiện tại.

Thị trường chưa sẵn sàng

Bài học nhãn tiền dịp nghỉ lễ lớn này là khán giả bị phân tán và không có phim Việt nào doanh thu thực sự vượt trội như hai kỳ nghỉ lễ tương tự gần đây.

Năm 2024, Lật mặt 7 của Lý Hải một mình một ngựa với doanh thu lên đến 480 tỉ đồng. Năm 2025, Lật mặt 8 của Lý Hải và Thám Tử Kiên của Victor Vũ dù cạnh tranh gay gắt nhưng đều vượt mốc 240-250 tỉ đồng.

Nguyên nhân chính không nằm ở chất lượng mà ở cách các nhà làm phim đang tự làm khó chính mình.

Thị trường điện ảnh Bắc Mỹ (lớn nhất thế giới và quy mô gấp khoảng 50 lần so với thị trường Việt Nam) cũng hiếm khi phát hành hai phim lớn cùng một thời điểm.

Bởi khi quá nhiều phim cùng chen vào một "khung giờ vàng" hữu hạn, lợi thế không còn thuộc về nội dung mà thuộc về thời điểm phát hành, chiến lược suất chiếu và khả năng chiếm lĩnh truyền thông.

Đây không còn là một cuộc cạnh tranh công bằng mà là cuộc "đốt tài nguyên" trong một thị trường vẫn còn nhỏ và chưa đủ sức hấp thụ. Nói cách khác, thị trường điện ảnh Việt chưa sẵn sàng cho năm phim Việt chiếu cùng lúc!

Sự tăng trưởng nhanh chóng của điện ảnh Việt trong hai năm qua vì thế đang bộc lộ một nghịch lý: càng nhiều phim, rủi ro thua lỗ càng lớn. Và nếu không có một sự điều tiết hợp lý, những "mùa vàng" như các dịp lễ sẽ không còn là cơ hội mà có thể trở thành cái bẫy với chính các nhà làm phim Việt.

Khi số lượng phim tiếp tục tăng lên trong những năm tới, câu hỏi không còn là "có bao nhiêu phim được làm ra" mà là thị trường này thực sự có thể chứa được bao nhiêu phim và theo cách nào? Rộng hơn, trong bối cảnh đó, điện ảnh Việt đang đứng ở đâu trên bản đồ điện ảnh thế giới?

Điện ảnh Việt tăng trưởng tốt nhưng rủi ro - Ảnh 2.

Phí Phông có cơ hội vượt mốc 200 tỉ đồng khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại. Heo năm móng cũng có thành tích khá tốt và chắc chắn về đích với doanh thu vượt mốc 100 tỉ đồng, một thành công tiếp theo của Lưu Thành Luân sau Quỷ cẩu vài năm trước.

Read Entire Article