Quảng Cáo
0943778078
Đà NẵngChị Phan Kiều Trinh từng lên kế hoạch không kết hôn, ở vậy chăm sóc bố mẹ nhưng sự xuất hiện của người đàn ông Pháp làm mọi thứ đảo lộn.
Đầu năm 2024, chị Trinh, 38 tuổi, ở Quế Sơn Trung, Đà Nẵng được hai người chị và em gái đang sống tại Pháp tạo giúp một tài khoản trên ứng dụng hẹn hò, tìm người bản xứ trò chuyện, luyện tiếng Pháp chuẩn bị du học.
Để tránh "bẫy tình" cho cô em chưa thạo tiếng, hai người chị chủ động trò chuyện với các chàng trai Pháp. Khi lọc được người phù hợp, họ giao lại tài khoản cho chị Trinh.
Từng trải qua vài mối tình không thành, hơn 10 năm qua chị Trinh không mở lòng với ai. Khi bố mắc bệnh Alzheimer, mất hết trí nhớ, chị nghỉ việc ở TP HCM về Đà Nẵng làm tự do, dành thời gian chăm sóc ông. Xác định theo đuổi cuộc sống độc thân, Trinh tích lũy tài chính, sống gần người thân, phụ chăm các cháu rồi lúc già sẽ vào viện dưỡng lão.
Trinh và chồng tại nhà ở Đà Nẵng, tháng 7/2027. Ảnh nhân vật cung cấp
Nhưng việc tìm người nói chuyện, luyện tiếng không dễ như hai người chị tưởng. Khi biết mục đích của chị Trinh và tài khoản do người khác sử dụng, các chàng trai Pháp lập tức dừng trò chuyện, ngoại trừ Guillaume Jean Jacques Debas, 39 tuổi, sống tại thành phố Coulommiers.
Từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Guillaume lên ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc mới. "Trên mạng, nhiều người muốn tỏ ra hoàn hảo nên giấu điểm yếu, nhưng Trinh chọn cách thành thật. Đó là lý do tôi quyết định ở lại với cô gái này", Guillaume kể.
Mãi mới tìm được người chịu trò chuyện với mình, Trinh trân trọng và tỉ mỉ để giữ kết nối. Mỗi lần nhận tin nhắn của anh, chị tra từng từ để ghép câu. Có lúc chị hiểu sai, trả lời lạc đề, Guillaume vẫn lịch sự đáp lại.
Sống cách nhau 5-6 múi giờ nhưng cả hai duy trì nhịp trò chuyện mỗi ngày. Guillaume dạy tiếng Pháp cho người bạn mới, còn chị Trinh hướng dẫn anh cách chào hỏi bằng tiếng Việt.
Trong những câu chuyện bằng vốn ngoại ngữ vụng về, chị Trinh kể về gia đình 8 người con ở vùng quê được bố mẹ nông dân nuôi ăn học. Guillaume cũng chia sẻ về giai đoạn khó khăn sau đổ vỡ hôn nhân. Cảm nhận được tâm tư của nhau, hai người ngày càng xích lại gần.
Sau một thời gian trò chuyện với Trinh, Guillaume quyết định chuyển khỏi ngôi nhà từng sống cùng vợ cũ để thể hiện sự tôn trọng bạn gái mới.
Hành động của Guillaume khiến chị Trinh chú ý. "Anh ấy để ý đến cảm xúc của một người chỉ vừa gặp trên mạng xã hội", chị nói.
Guillaume ngưỡng mộ tình cảm Trinh dành cho gia đình cũng như quyết tâm từ bỏ cuộc sống ổn định ở Việt Nam để sang Pháp phát triển bản thân của chị.
Cảm xúc dần phát triển nhưng màn tỏ tình của họ đến từ một "tai nạn dịch thuật". Một lần, chị Trinh gửi tin nhắn hỏi thăm bằng tiếng Pháp nhưng dùng sai từ. Guillaume hiểu nhầm đó là lời bày tỏ tình cảm nên hỏi lại. Khi chị Trinh đang thanh minh, Guillaume mỉm cười, nói "Je t'aime'' (Anh yêu em).
Trong khi người con gái Việt im lặng vì bối rối, anh tìm cách chứng minh. Guillaume đến thăm nhà chị gái Trinh tại Pháp. Lần đầu gặp mặt, chị Phan Hiền (chị thứ tư của Trinh) ấn tượng bởi sự lịch thiệp của Guillaume và gửi ảnh chụp chung về cho em gái.
Rời bữa cơm tối kiểu Việt Nam ở nhà chị gái, Guillaume mua đũa và nồi cơm điện về tập nấu cơm, học cách gắp thức ăn. Anh cũng chủ động tìm hiểu văn hóa Việt Nam qua mạng và rèn luyện thêm tiếng Việt.
Tháng 2/2025, sau nửa năm trò chuyện, Guillaume bay sang Việt Nam. Khoảnh khắc đón nhau ở sân bay, anh bất ngờ khi thấy chị Trinh ôm hoa đứng chờ. "Cô ấy xinh hơn cả trong ảnh và video", anh kể.
Bên mâm cơm gia đình bạn gái ở Đà Nẵng, anh dùng đũa thành thạo, ăn được hầu hết các món Việt và chủ động phụ bạn gái dọn dẹp, rửa bát. "Cứ 10 phút anh lại gọi hỏi tôi có mệt lắm không, việc gì anh cũng bắt chước làm", chị nói.
Guillaume tập chào hỏi mẹ chị Trinh bằng tiếng Việt - người duy nhất trong nhà không biết ngoại ngữ.
Chị Trinh và chồng trong đám cưới, năm 2025. Ảnh nhân vật cung cấp
Thấy Guillaume cùng mình thức đêm bón từng giọt sữa cho bố và phụ chăm các cháu, chị Trinh thay đổi suy nghĩ về hôn nhân. Chị nhận ra mình không phải người "dị ứng" với hôn nhân, chỉ là trước đây chưa gặp đúng người.
Sau ba lần sang Việt Nam, sống như một người Việt thực thụ, tháng 8/2025, Guillaume tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng với người con gái anh thương.
Thay vì ổn định cuộc sống ở Pháp, đầu năm 2026, anh quyết định chuyển hẳn sang Việt Nam, nhận giảng dạy tại các trường ở TP HCM. Tại đây, anh nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng bạn bè người Pháp lẫn người Việt.
"Cuộc tình duyên bất ngờ giúp tôi nhận ra mỗi người đều có thể tự thay đổi vận mệnh của chính mình. Nếu nỗ lực đi tìm, tôi sẽ gặp được người mang đến hạnh phúc", anh nói.
Dù đã kết hôn, chị Trinh vẫn giữ kế hoạch học thạc sĩ. Nhưng hiện tại, chị ưu tiên ở lại Việt Nam để phụ chăm sóc bố. Sau gần một năm hôn nhân, chị nhận ra kết hôn không có nghĩa là đánh mất tự do.
"Nếu tìm đúng người, mọi lựa chọn đều mang lại hạnh phúc", chị Trinh nói.
Phạm Nga








