Chàng trai đi nạng đến sân, cổ vũ giải bóng đá sinh viên Việt Nam

21 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Đến sân để tận hưởng bầu không khí bóng đá

Trong bóng đá, chấn thương dây chằng luôn là nỗi ám ảnh. Nguyễn Trọng Chính, cậu học sinh lớp 12 tại Nha Trang, vừa phải trải qua ca phẫu thuật này. Thế nhưng, thay vì chọn cách nghỉ ngơi, Chính lại xuất hiện trên khán đài Trường ĐH Nha Trang với đôi nạng gỗ và nụ cười rạng rỡ.

Chính tâm sự rằng bản thân vốn là một "tín đồ" của giải đấu qua màn ảnh nhỏ, nhưng sức hút từ không khí trực tiếp tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang quá lớn khiến cậu không thể ngồi yên. Nam sinh lớp 12 cho biết khi xem qua FPT Play thấy giải đấu rất chuyên nghiệp, từ chất lượng sân bãi đến công tác tổ chức, nên đã quyết tâm phải ra sân để trực tiếp cảm nhận "nhiệt" của khán đài.

Chàng trai đi nạng đến sân, cổ vũ giải bóng đá sinh viên Việt Nam- Ảnh 1.

Trọng Chính (giữa) có những phút giây hào hứng tại sân Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: N.A

Dù đôi chân còn đau và việc di chuyển chẳng hề dễ dàng, nhưng với Chính, được hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá là liều thuốc tinh thần vô giá. Chính hào hứng nhận xét: "Đây là giải đấu dành cho sinh viên, nhưng CĐV các trường cổ vũ rất hăng hái. Điều đó đã tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ dưới sân thi đấu vì màu cờ sắc áo. Em rất thích cảm giác được xem bóng đá với khán đài sôi động như vậy".

Ước mơ trúng tuyển và khoác áo đội bóng nhà trường

Đến sân để cổ vũ bóng đá, Nguyễn Trọng Chính muốn đi cùng ba mẹ và anh trai. Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình cậu cùng nhau dự khán một giải bóng đá sinh viên quy mô đến vậy. Với Chính, việc đặt chân đến Trường ĐH Nha Trang còn mang một ý nghĩa khác, đó là tham quan ngôi trường mơ ước.

Chàng trai đi nạng đến sân, cổ vũ giải bóng đá sinh viên Việt Nam- Ảnh 2.

Trọng Chính muốn được khoác áo đội bóng Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: N.A

Nam sinh lớp 12 không ngần ngại chia sẻ về dự định thi tuyển vào Trường ĐH Nha Trang. Việc dẫn ba mẹ đến sân chính là cách để cậu giới thiệu về môi trường học tập và rèn luyện tương lai. Chính bộc bạch: "Em muốn cho mẹ đi để trải nghiệm xem giải đá banh em thường xem nó như thế nào, và ngôi trường em định theo học sau này có môi trường ra sao, để mẹ hiểu rõ và yên tâm hơn".

Dù hiện tại chỉ có thể đứng trên khán đài dõi theo những pha bóng, nhưng ngọn lửa đam mê trong lòng chàng trai trẻ vẫn chưa bao giờ tắt. Cậu khẳng định: "Giấc mơ của em là một ngày nào đó được khoác áo đội tuyển Trường ĐH Nha Trang để thi đấu tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam".

Chàng trai đi nạng đến sân, cổ vũ giải bóng đá sinh viên Việt Nam- Ảnh 3.

Read Entire Article