Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_a52f6bdaa41f75bac1b6dae59d15026e, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Cha mẹ ông bà 'thi nhau' học hát, cộng đồng con cháu trầm trồ vui nhộn - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Cha mẹ ông bà 'thi nhau' học hát, cộng đồng con cháu trầm trồ vui nhộn

3 hours ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Cha mẹ ông bà 'thi nhau' học hát, cộng đồng con cháu trầm trồ vui nhộn - Ảnh 1.

Một lớp học hát của CLB Hồng Thắm Music - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip được ghi lại trong một lớp học hát giản dị với gần 50 học viên, phần lớn là người lớn tuổi.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các học viên tập trung luyện hát, tinh thần hào hứng và hát nhịp nhàng. Clip không cầu kỳ sân khấu hay kỹ thuật hát phức tạp, điều đọng lại đó là niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt học viên.

Niềm vui tinh thần

Chỉ là một clip ngắn ghi lại tiết học đời thường, nhưng đã nhận về hàng nghìn bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến các cô chú tuổi trung niên học hát:

"Cô ơi cô đừng cho các bác bài tập về nhà nhé", "Toàn học viên huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu", "Vui khỏe có ích, già rồi thay vì đi cafe tám chuyện đôi mách cả ngày thì giờ có câu lạc bộ hát".

Nhiều người nhấn mạnh: "Niềm vui về mặt tinh thần giá trị rất lớn", "Họ tận hưởng cuộc sống đấy bạn".

Không ít bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong ước: "Ráng kiếm được nhiều tiền để mẹ mình được thảnh thơi như vậy", hay "Sau này có tuổi vẫn mong được như các cô, vô tư, vui vẻ, đi học như vậy chắc cũng không phải lo nấu cơm hay trông cháu rồi".

Một số ý kiến khác đánh giá cao mô hình sinh hoạt cộng đồng: "Sinh hoạt cộng đồng như này quá tuyệt vời, các chị sẽ biết hát đúng nhịp đúng phách". 

Thậm chí có người chia sẻ câu chuyện đời thường: "Mẹ chồng tôi một tuần đi hát không bỏ sót một ngày, hát cho nhau nghe, một buổi tối thay mấy bộ đồ, đi quên cả lối về", "Cần lắm nhiều câu lạc bộ thế này đặc biệt khu tôi".

Lớp học hát CLB Hồng Thắm Music

Tuổi trung niên nên học hát hay thiền?

Clip được ghi hình tại lớp thanh nhạc Câu lạc bộ Hồng Thắm Music (Hà Đông, Hà Nội). Trang fanpage của câu lạc bộ thu hút 7.000 thành viên. Các lớp học trực tiếp có thu phí không nhiều, học viên được hướng dẫn kỹ thuật hơi, phát âm, mở khẩu hình, luyện thanh và học hát các ca khúc. 

Ngoài ra, giáo viên còn tổ chức dạy online (có thu phí) cho những người yêu âm nhạc nhưng không có điều kiện tham gia trực tiếp hoặc lớp nâng cao. 

Cha mẹ ông bà 'thi nhau' học hát, cộng đồng con cháu trầm trồ vui nhộn - Ảnh 2.

Lớp học nhạc của CLB Hồng Thắm Music

Hiện có khá nhiều lớp học tương tự như CLB Hồng Thắm Music dành cho tất cả mọi người đam mê âm nhạc.

Mục tiêu các học viên chỉ đơn giản hát đúng nhịp, hát tốt để có thể tự tin khi trình diễn. Sau mỗi buổi học, điều đọng lại là niềm vui và nguồn năng lượng tích cực.

Hình ảnh những học viên "tóc đã điểm bạc, da có nếp nhăn" say sưa luyện từng câu hát tạo nhiều cảm xúc.

Có ý kiến cho rằng: "Cần lan rộng sự yêu thương của những người lớn tuổi. Đó là sự tồn tại của trí thức và con người khi có độ tuổi về hưu".

Bên cạnh sự ủng hộ, cũng xuất hiện quan điểm khác: "Tuổi này vô lớp thiền định là hợp lý. Hơi thở ổn định, thân tâm kết hợp trí tuệ sáng suốt".

Tuy nhiên, có người phản biện: "Không phải ai cũng thích thiền đâu. Có những người họ thích năng động, thoải mái, vận động, ca hát…". Một ý kiến dung hòa cho rằng: "Tuổi này làm những gì mình thích mà phù hợp là được, mấy cô mấy chú học hát và khi cất giọng ở đâu đó, vô tình người ta khen hay, cô chú thấy vui cả ngày. Đó là hạnh phúc rồi".

Read Entire Article