CĐV tại TP.HCM vỡ oà cảm xúc sau bàn thắng của Hai Long - Video: NGỌC LÂN
Cổ động viên Cần Thơ vỡ òa sau bàn thắng của đội tuyển Việt Nam - Video: CA LINH

Cổ động viên vỡ òa sau hai bàn thắng của tuyển Việt Nam - Ảnh: HỮU DUY

Cổ động viên vỡ oà cảm xúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: HỮU DUY - NGỌC LÂN
Từ chiều 22-8, không khí bóng đá đã nóng lên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Nhiều cổ động viên mặc áo đỏ sao vàng, mang theo cờ, băng rôn và các vật dụng cổ vũ, sẵn sàng hòa vào trận cầu được chờ đợi giữa Việt Nam và Thái Lan.
Tiếng trống, tiếng hò reo và những bài hát cổ động liên tục vang lên. Các màn hình lớn cũng được lắp đặt để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu.

Cờ Tổ quốc tung bay giữa phố đi bộ - Ảnh: NGỌC LÂN
Không chỉ người Việt, một số cổ động viên nước ngoài cũng khoác áo đỏ, hòa cùng dòng người trên phố Nguyễn Huệ.
Tại khu vực chợ Bình Tây, không khí cổ vũ cũng rộn ràng. Những lá cờ Tổ quốc tung bay giữa dòng người, nhiều nhóm cổ động viên tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc trước giờ bóng lăn.
Lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực tập trung đông người nhằm bảo đảm an ninh, trật tự.
Tất cả cùng hướng về trận chung kết với niềm tin và kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ có kết quả thuận lợi trước khi hai đội tái đấu ở lượt về tại Hà Nội ngày 26-8.
CĐV nhuộm đỏ trung tâm TP.HCM chờ tin chiến thắng - Video: NGỌC LÂN - HỮU DUY

Băng rôn, cờ Tổ quốc được người dân mang theo để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết - Ảnh: NGỌC LÂN

Đa dạng đồ cổ vũ được các bạn trẻ mang đến tiếp lửa cùng đội tuyển - Ảnh: HỮU DUY
Tối nay, dù TP Cần Thơ không tổ chức màn hình LED để trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam, đông đảo người hâm mộ vẫn tập trung tại các quán cà phê để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển.

Ghi nhận tại Coffee Sport 2 trên đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, hàng trăm cổ động viên đã có mặt từ sớm, tạo nên không khí sôi động trước giờ bóng lăn - Ảnh: CA LINH

Anh Trần Rỡ (chủ quán Coffee Sport 2) cho hay quán có hơn 500 chỗ ngồi và gần như kín khách, tại cơ sở 2 cũng không còn chỗ ngồi - Ảnh: CA LINH
Trước màn hình lớn, người hâm mộ chăm chú theo dõi từng pha bóng, liên tục hò reo, cổ vũ mỗi khi đội tuyển Việt Nam có tình huống tấn công nguy hiểm. Không khí tại đây càng trở nên náo nhiệt khi trận đấu diễn ra.
Nhiều cổ động viên cho biết dù không có điểm xem tập trung do thành phố tổ chức, họ vẫn muốn cùng bạn bè hòa vào không khí bóng đá và tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: CA LINH







