
U17 Việt Nam (áo đỏ) khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: AFC
Khuya 10-5, U17 Việt Nam đối đầu với U17 Hàn Quốc tại Giải U17 châu Á 2026. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland gây bất ngờ khi có bàn thắng trước do công của Sỹ Bách ở phút 32.
Sau đó U17 Việt Nam đã chơi kiên cường, phòng ngự chặt chẽ. Nhưng rồi trong khoảng 10 phút cuối trận, họ lại không giữ được sự tập trung và để thủng lưới tới 4 lần.
Trận thua ngược với tỉ số 1-4 khiến U17 Việt Nam chưa thể sớm giành vé đi tiếp, và cũng chưa thể có vé dự World Cup U17. Đáng nói, việc sụp đổ nhanh chóng ở những phút cuối khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.
Đó cũng là cảm giác chung của các CĐV Đông Nam Á. Trên một diễn đàn bóng đá lớn, rất nhiều người dùng bày tỏ tâm trạng về trận thua này.
CĐV Botita Ivnn của Indonesia bình luận: "Tôi đã khá yên tâm về chiến thắng của Việt Nam, cho tới khi họ bị Hàn Quốc gỡ hòa. Chúc các bạn may mắn ở trận đấu kế tiếp nhé".
Một người dùng khác cũng đến từ Indonesia có tên Widya Agustina nhận xét: "Tôi hy vọng Việt Nam sẽ đại diện cho bóng đá Đông Nam Á tham dự World Cup. Số phận thật nghiệt ngã. Hãy tiếp tục chiến đấu đi nào".
CĐV người Thái Lan Korasut Sripituksakul chia sẻ: "U17 Thái Lan đã hết cơ hội, nhưng U17 Việt Nam thì vẫn còn. Tôi hy vọng các bạn sẽ giành chiến thắng ở lượt cuối để được tham dự World Cup".
