Đó là vườn sầu riêng của anh Hà Văn Lợi, ở phường Bình Lộc (thuộc Long Khánh cũ). Theo anh Lợi, vườn có diện tích 1,7 ha, năm xưa trồng toàn sầu riêng hột (còn gọi là sầu riêng thường truyền thống).

Hiện tại toàn vườn còn khoảng 50 cây sầu riêng hột, tuổi đời 70 - 80 năm, được trồng từ thời mẹ của chủ vườn năm nay 85 tuổi
ẢNH: LÊ LÂM

Và duy nhất 1 cây có tuổi đời trên 100 năm, trồng từ thời bà ngoại của anh (nay đã mất)
ẢNH: LÊ LÂM

Cây sầu riêng cổ thụ này đường kính gốc rộng bằng 3 người ôm, cao khoảng 30 m
ẢNH: LÊ LÂM

Theo chủ vườn, mỗi mùa cây cho vài tạ trái. Do là sầu riêng hột và cây quá cao, nên chủ vườn chỉ đợi rụng chứ không thể nào leo lên hái
ẢNH: LÊ LÂM

Vào mùa sầu riêng, cứ vài tiếng là con trai của anh Hà Văn Lợi lại đi một vòng vườn lượm trái mang vào. Khi tới cây sầu riêng 100 tuổi này, phải lượm thật nhanh rồi đi ra khỏi bán kính của cây vì sợ sầu riêng rơi trúng đầu
ẢNH: LÊ LÂM

Anh Hà Văn Lợi cho biết vài năm gần đây, giá sầu riêng hột tăng cao, có thời điểm gần bằng sầu riêng Ri6. Có bao nhiêu là thương lái vào lấy bấy nhiêu
ẢNH: LÊ LÂM

Vừa qua, ông Đỗ Phước Dũng - Phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai (phải) đến tham quan, tìm hiểu về cây sầu riêng 100 tuổi của vườn anh Lợi
ẢNH: HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG BÌNH LỘC

17 hours ago
8







