Cây đỏ trăm năm tuổi ở điểm check-in được tôn vinh thành cây di sản

1 hour ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Cây đỏ từ điểm check in hút khách đến cây di sản - Ảnh 1.

Cây cộng hơn 300 năm tuổi ở Vân Hòa được công nhận Cây di sản Việt Nam - Ảnh: T.H.

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công nhận cây cộng (cây sui) tại thôn Vân Hòa và 3 cây dâu da đất (cây đỏ) tại thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa là Cây di sản Việt Nam.

Những cây cổ thụ gắn với lịch sử làng quê

Cây đỏ từ điểm check in hút khách đến cây di sản - Ảnh 2.

Cây cộng đang phát triển tốt, tán lá xanh tươi - Ảnh: T.H.

Tại thôn Vân Hòa, cây cộng có tuổi đời hơn 300 năm, chu vi gốc khoảng 11m, đường kính thân khoảng 1,2m ở độ cao 1,3m. Cây có thân thẳng, hệ rễ lớn nhô lên mặt đất và hiện vẫn sinh trưởng tốt.

Theo người dân địa phương, trong quá trình khai hoang, lập làng, người dân đã giữ lại cây cộng bởi đây là loài cây rừng tự nhiên quý hiếm. Nhựa cây được người xưa sử dụng để chế tạo tên săn bắn.

Đặc biệt, dưới gốc cây từng có miếu thờ Thiên Y A Na. Dù công trình không còn nguyên vẹn do thời gian và chiến tranh, khu vực này vẫn được người dân xem là không gian tín ngưỡng của cộng đồng.

Ông Lê Quốc Nam - Bí thư Chi bộ thôn Vân Hòa - cho hay những cây cổ thụ này giống như những "nhân chứng sống" của làng quê. Nhìn vào cây, thế hệ sau có thể hình dung phần nào quá trình cha ông khai phá, lập làng và sinh sống trên vùng đất này.

Cây đỏ từ điểm check in hút khách đến cây di sản - Ảnh 3.

Một trong ba cây đỏ cổ thụ tại thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa được công nhận là Cây di sản Việt Nam - Ảnh: T.H.

Ngoài cây cộng, ở thôn Lương Sơn hiện có hơn 650 cây đỏ, trong đó nhiều cây từ 50 - 99 năm tuổi và 8 cây trên 100 năm tuổi. 

3 cây đỏ trong số này vừa được công nhận Cây di sản Việt Nam, gồm 1 cây khoảng 210 năm tuổi tại vườn đỏ Bà Mười, 1 cây khoảng 200 năm tuổi tại vườn đỏ Bốn Cư và 1 cây khoảng 100 năm tuổi tại vườn đỏ Bốn Phương.

Ông Nguyễn Văn Cư, chủ vườn đỏ Bốn Cư, cho biết những cây đỏ trong khu vườn đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Việc một cây đỏ trong vườn được công nhận là cây di sản là niềm vui và tự hào của gia đình.

"Ngày trước, khi cha ông khai hoang đất để trồng trọt, nhiều cây đỏ được giữ lại để lấy bóng mát, hái quả và sử dụng như một sản vật của núi rừng. Cứ thế, cây được giữ lại đến hôm nay, cây lớn nhất trong vườn đã khoảng 200 năm tuổi", ông Cư kể.

Kết nối các điểm tham quan với cây di sản

Cây đỏ từ điểm check in hút khách đến cây di sản - Ảnh 4.

Du khách thích thú check-in tại vườn trồng cây đỏ - Ảnh: MINH CHIẾN

Những năm gần đây, xã Vân Hòa được nhiều du khách tìm đến khám phá, check-in vào mùa đỏ chín.

Bà Nguyễn Thị Kim Hùng (81 tuổi, chủ vườn đỏ Bà Mười) cho hay đang vào mùa đỏ chín (từ tháng 7 - 9 âm lịch), hằng ngày có nhiều khách đến tham quan vườn. Du khách rất thích khi vừa ngắm hàng ngàn chùm trái đỏ mọc chi chít từ dưới gốc lên tới đọt cây cao hơn 5m và được thưởng thức trái đỏ tại vườn.

"Từ nhỏ tôi đã thấy cây đỏ trong vườn nhà, sau đó nhà tôi nhân giống ra trồng và sau này thì làm điểm du lịch. Cây đỏ cổ thụ trong vườn được công nhận là cây di sản nên gia đình tôi sẽ chăm sóc giữ gìn cây cẩn thận hơn", bà Hùng nói.

Cây đỏ từ điểm check in hút khách đến cây di sản - Ảnh 5.

Cây đỏ cổ thụ tại vườn bà Mười chi chít quả từ gốc lên đến ngọn - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Phạm Quốc Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã Vân Hòa - cho biết địa phương định hướng kết nối các cây di sản với cảnh quan, văn hóa và các điểm đến hiện có để hình thành tuyến, điểm tham quan. Trong đó việc đưa cây di sản vào khai thác du lịch phải đặt mục tiêu bảo tồn lên hàng đầu, không thương mại hóa quá mức hay tổ chức các hoạt động ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của cây.

"Cây di sản vừa có giá trị về thiên nhiên, vừa chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa của cộng đồng. Đây là những giá trị có thể kể cho du khách nghe và trải nghiệm trực tiếp. Việc có thêm những điểm check-in từ các cây cổ thụ cũng sẽ góp phần tạo sự đa dạng cho sản phẩm du lịch Vân Hòa", ông Hoàng nói.

Read Entire Article