Quảng Cáo
0943778078
IndonesiaSau trận thắng Indonesia 3-0 ở ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik vui vẻ để các cầu thủ hôn lên chiếc áo đen được cho là may mắn với đội tuyển Việt Nam.
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh hôn lên chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik sau trận thắng Indonesia ở lượt bốn bảng A giải ASEAN Cup 2026 trên sân Pakansari, Bogor ngày 3/8.
Trong ba năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, các thành công của HLV Kim hầu như đều gắn với chiếc áo đen. Ông thậm chỉ từng chỉ mặc một chiếc áo polo đen trong suốt hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, rồi đăng quang U23 Đông Nam Á 2025 và giành HC vàng SEA Games 33. Ở U23 châu Á 2026, Việt Nam thua Trung Quốc 3-0 tại bán kết, nhưng sau đó hòa Hàn Quốc 2-2 rồi thắng luân lưu ở trận tranh HC đồng.
Ở ASEAN Cup năm nay, HLV Kim mặc áo đen trong trận ra quân thắng Timor Leste 7-0 hôm 24/7. Một tuần sau, ông sử dụng áo màu trắng và chứng kiến Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0 ngay trên sân Mỹ Đình.
Ở họp báo trước trận gặp Indonesia, nhà cầm quân 50 tuổi cho biết ông đã nghe người hâm mộ nói rằng chiếc áo màu trắng không đem lại may mắn. Vì vậy, trận này, ông đã trở lại sử dụng áo đen.
Trước trận này, Việt Nam ở vào tình thế khá ngặt nghèo, do chỉ được bốn điểm qua hai trận. Đội tuyển cần thắng, hoặc ít nhất là hòa có bàn thắng trên sân của Indonesia để nuôi hy vọng đi tiếp.
Ngay từ đầu trận, HLV Kim đã ra sát đường biên theo phong cách quen thuộc, liên tục hò hét, chỉ đạo cầu thủ.
Với chiến thuật pressing hiệu quả cùng những điều chỉnh nhân sự đá chính hợp lý của HLV Kim, Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Đội tuyển thậm chí ghi hai bàn trong 15 phút đầu nhờ công Văn Vĩ và Hai Long. Gương mặt của nhà cầm quân 50 tuổi nhờ đó dần giãn ra.
Trận này, HLV Kim gây bất ngờ khi cất bộ đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, cùng đội trưởng Nguyễn Quang Hải lên ghế dự bị. Các cầu thủ được trao cơ hội đá chính như Hai Long, Phạm Lê Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh... đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Dù vậy, HLV Kim cũng đứng ngồi không yên khi chứng kiến học trò nhiều lần bị phạm lỗi. Trong ảnh là khoảnh khắc ông chạy ra khỏi khu vực kỹ thuật để phản ứng, sau khi Hai Long bị phạm lỗi thô bạo ở hiệp hai.
Sau trận, dù rất vui mừng với chiến thắng, HLV Kim không quên đi sang khu kỹ thuật của Indonesia để chào đồng nghiệp John Herdman. HLV của Indonesia giơ ngón cái, dường như biểu đạt sự ngưỡng mộ cho chiến thuật mà Việt Nam vận hành trận này.
Herdman sinh năm 1975, có tiếng ở cấp độ thế giới. Ông là HLV đầu tiên dẫn dắt cả đội nam và nữ của một quốc gia giành quyền dự World Cup (Canada). Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã cất công chiêu mộ Herdman, sau khi không đạt được các mục tiêu World Cup cùng Shin Tae-yong và Patrick Kluivert.
Các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ vỗ tay cảm ơn các CĐV Việt Nam đã lặn lội đến Indonesia cổ vũ đội tuyển. Sau trận này, những chỉ trích nhắm vào thầy trò HLV Kim có lẽ sẽ hạ nhiệt.
Hôm nay, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội, để chuẩn bị cho lượt cuối với Campuchia vào ngày 7/8. Với 7 điểm, như Singapore, thầy trò HLV Kim gần như đã chắc chắn vào bán kết với vị trí nhất bảng A.








