Bén duyên từ tình yêu nhiếp ảnh
Mới đây, đám hỏi của cô dâu Phạm Thị Ngọc Thơm (22 tuổi) và chú rể Trần Khoa Nguyên (30 tuổi), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh, gây ấn tượng trên mạng xã hội bởi không gian rực rỡ nhưng vẫn mộc mạc, gần gũi.
Trước cổng nhà là tấm bảng "Lễ ăn hỏi" được trang trí bằng tre, lá chuối, hoa cùng những gam màu tươi tắn. Cô dâu mặc áo dài truyền thống, chú rể diện vest mang hơi hướng hoài cổ. Thay cho bó hoa cầu kỳ, chú rể trao cô dâu những nhánh hoa dừa được hái từ vườn nhà.

Lễ ăn hỏi "cây nhà lá vườn" khiến dân mạng vô cùng thích thú
ẢNH: TIỆM ẢNH NHÀ DỨA
Ít ai biết phía sau đám hỏi đặc biệt này là một chuyện tình bắt đầu từ mạng xã hội. Thơm kể ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện qua tin nhắn rồi mới có dịp gặp nhau ngoài đời. Vì cùng làm trong lĩnh vực nhiếp ảnh, họ nhanh chóng tìm thấy nhiều chủ đề chung.
Sau khoảng 2 năm tìm hiểu, cả hai nhận ra họ không chỉ có chung niềm yêu thích với hình ảnh mà còn đồng điệu trong suy nghĩ và các dự định tương lai.
"Càng đồng hành, tụi mình càng cảm thấy đây là người mình muốn cùng bước tiếp trên chặng đường phía trước nên quyết định tiến tới hôn nhân", Thơm chia sẻ.
Tái hiện ảnh cưới của ba mẹ
Theo cô dâu, ý tưởng tổ chức lễ ăn hỏi theo phong cách Nam bộ xưa bắt đầu từ những bức ảnh cưới của ba mẹ được gia đình lưu giữ qua nhiều năm.
"Vốn yêu những giá trị truyền thống, mình đặc biệt thích không khí ngày cưới của thế hệ ông bà, ba mẹ. Hồi đó, mọi người không quá cầu kỳ, xa hoa nhưng ngày vui vẫn luôn ấm cúng", Thơm nói.

Cặp đôi muốn tái hiện màu sắc ngày cưới của ba mẹ từ trang phục của cô dâu, chú rể đến cả cách bài trí không gian
ẢNH: TIỆM ẢNH NHÀ DỨA
Không chỉ vậy, họ còn đồng thời đan cài các chi tiết gắn với sở thích và câu chuyện tình yêu để buổi lễ có dấu ấn riêng.
Cô dâu kể không chọn dịch vụ trang trí có sẵn, mà cùng gia đình chuẩn bị gần như mọi thứ bằng phương pháp thủ công. Những tấm giấy trang trí được dán bằng tay, từng chiếc ống hút được đan thành vật dụng. Tre được mọi người tự tìm, chặt rồi kết thành mành. Cả nhà còn chặt thân chuối, hái lá và tận dụng những vật liệu quen thuộc ở quê để hoàn thiện không gian.
Trang phục cũng được may riêng nhằm tạo sự đồng nhất. Dàn bê quả nữ mặc áo dài truyền thống với nhiều màu sắc tươi tắn, trong khi dàn nam diện áo tấc mang phong cách xưa. Chú rể còn tự chuẩn bị mâm quả và bó hoa dừa dành tặng cô dâu.

Chú rể tự chuẩn bị mâm quả và bó hoa dừa dành tặng cô dâu
ẢNH: TIỆM ẢNH NHÀ DỨA
"Gần như mọi thứ đều được làm thủ công nên tốn khá nhiều công sức. Tụi mình muốn buổi lễ có cảm giác mộc mạc, gần gũi và đúng tinh thần Nam bộ xưa nhất có thể", Thơm bộc bạch.
Dành một tháng chuẩn bị đám hỏi
Cặp đôi dành khoảng một tháng lên ý tưởng và chuẩn bị cho ngày trọng đại. Riêng phần trang trí được gia đình, người thân cùng chung tay thực hiện trong 2 ngày.
Trong suốt quá trình này, Thơm gần như có mặt liên tục để theo dõi từng công đoạn. Từ cách phối màu, lựa chọn trang phục đến vị trí đặt các vật dụng, chi tiết nào cũng được cô dâu cân nhắc để khi kết hợp tạo thành tổng thể hài hòa.
Theo Thơm, dù khối lượng công việc khá lớn, quá trình chuẩn bị không gặp trở ngại đáng kể nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của hai bên gia đình. Điều khiến cặp đôi tâm đắc không chỉ là thành quả cuối cùng, mà còn là khoảng thời gian mọi người cùng làm, cùng góp ý và háo hức chờ đón ngày vui.

Lễ ăn hỏi khiến nhiều người gợi nhớ đám cưới thời xưa
ẢNH: TIỆM ẢNH NHÀ DỨA
Chú rể Nguyên thì cho biết khi không gian đám hỏi hoàn thành, những người lớn tuổi thích thú vì cách trang trí gợi nhớ đám cưới ngày trước. Trong khi đó, các em nhỏ lại hào hứng với quầy bánh kẹo và hoạt động rút thăm trúng thưởng được cặp đôi chuẩn bị riêng.
Còn với Thơm, khoảnh khắc xúc động nhất là khi mẹ cầm tay cô trao cho chú rể. Giữa tiếng vỗ tay chúc mừng của hai bên gia đình, Thơm nói cô cảm nhận rõ sự thiêng liêng khi mình bắt đầu một chặng đường mới.
"Tụi mình mong trên chặng đường sắp tới, hai đứa sẽ luôn đồng hành, yêu thương, cùng vun vén tổ ấm và có một tình yêu bền vững như ba mẹ", Thơm bày tỏ.

Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi theo phong cách ngày cưới của ba mẹ, với mong ước có một tình yêu bền vững như thế hệ đi trước
ẢNH: TIỆM ẢNH NHÀ DỨA
Lê Đức Nghĩa Thuận (17 tuổi), bạn của chú rể, cho biết đám hỏi ấn tượng bởi không gian mang đậm nét hoài niệm của miền quê Nam bộ.
"Phần lớn người trẻ như tụi em thường yêu thích các phong cách hiện đại, hợp xu hướng. Vì vậy, khi thấy anh, chị lựa chọn một lễ ăn hỏi mang màu sắc xưa, em cảm thấy rất mới lạ và thích thú. Buổi lễ vừa sáng tạo, độc đáo, vừa tạo được nét riêng mà không phải lễ nào cũng có", Thuận chia sẻ.

1 hour ago
5






