
Ca sĩ Kỳ Phương chia sẻ về hành trình làm nghề, từ giai đoạn đỉnh cao đến cuộc sống hiện tại
Ảnh: NVCC
Dấu ấn của Techno nổi bật hơn sự nghiệp solo
* Xin chào ca sĩ Kỳ Phương! Cuộc sống và công việc của anh hiện tại như thế nào?
- Ca sĩ Kỳ Phương: Vừa qua, tôi có tham gia trong chương trình Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Sau thành công của chương trình, tôi có thêm một cột mốc mới với vai trò đạo diễn âm nhạc. Tôi đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong nghề, nhưng đây là một vai trò rất đặc biệt.
Nhiều năm qua, tôi mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật. Bên cạnh đó, tôi còn làm công việc quản lý bộ phận media tại một trường THPT ở TP.HCM với trách nhiệm đào tạo, giảng dạy. Công việc này đã gắn bó với tôi nhiều năm, song sắp tới tôi dự định sẽ tạm ngưng để dành nhiều thời gian hơn cho hành trình trở lại với nghệ thuật. Bởi tôi nhận thấy thị trường âm nhạc chính thống đang có những tín hiệu tích cực hơn trước. Các sản phẩm của tôi cũng bắt đầu được khán giả đón nhận trở lại.
* Nếu so với thời kỳ đỉnh cao của nhóm Techno, hiện tại anh cảm nhận niềm vui làm nghề của mình khác như thế nào?
- Nhóm Techno ngừng hoạt động vào khoảng 2008 - 2010, nhưng các thành viên vẫn tiếp tục con đường riêng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng dấu ấn của Techno vẫn nổi bật hơn sự nghiệp solo của từng người. Bên cạnh đó, yếu tố tuổi tác cũng khiến chúng tôi phải thay đổi định hướng. Chúng tôi không thể mãi gắn bó với những sân khấu vũ trường hay các không gian giải trí dành cho khán giả trẻ như thời đỉnh cao được nữa. Tôi xem đó là quy luật tự nhiên của nghề.
May mắn là tôi chưa bao giờ rời bỏ nghệ thuật. Khi được truyền thông chú ý thì sự xuất hiện trở nên rộn ràng hơn. Còn khi vắng vẻ, tôi vẫn âm thầm sống với nghề bằng một tình yêu còn sâu sắc hơn trước. Những giai đoạn ít việc lại là khoảng thời gian quý giá để tôi đầu tư cho bản thân. Tôi dành nhiều thời gian học thêm về âm nhạc, sản xuất, hòa âm phối khí và công nghệ làm nhạc hiện đại.
Kỳ Phương và Thúy Uyên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi nhóm Techno tan rã
Ảnh: NVCC
Ngày xưa, âm nhạc đối với tôi trước hết là công việc để kiếm sống. Khán giả thích gì thì mình làm nấy, nhiều khi có những điều bản thân rất thích nhưng không dám thực hiện vì sợ không phù hợp thị trường. Còn bây giờ thì khác, tôi làm nghề với tâm thế thoải mái hơn. Dĩ nhiên nghệ sĩ vẫn phải lắng nghe khán giả và đi cùng xu hướng, nhưng tôi cũng muốn dành không gian cho những điều mình thực sự yêu thích. Tôi muốn tìm sự cân bằng giữa nhu cầu của công chúng và dấu ấn cá nhân trong âm nhạc của mình.
* Từng là tên tuổi đình đám, nhưng khi không còn là cái tên được biết đến nhiều nữa, anh có buồn không?
- Dĩ nhiên, khi hào quang không còn như trước, không ai có thể hoàn toàn thản nhiên. Nhưng may mắn là tôi sinh ra trong một gia đình thuần thành Phật giáo nên từ nhỏ đã được tiếp cận với những khái niệm về vô thường, nhân quả... Nhờ vậy, tôi đón nhận những thay đổi của cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Có giai đoạn tôi căng thẳng, mất ngủ kéo dài. Khi đã thử nhiều cách mà không hiệu quả, chính những bài giảng Phật pháp giúp tôi tìm lại sự cân bằng. Đến bây giờ, đó vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp tôi bình tâm hơn trước những biến cố. Tôi tin rằng cuộc đời luôn có cách riêng để nâng đỡ mình sau mỗi lần vấp ngã. Tôi cũng sớm hiểu rằng không có điều gì tồn tại mãi mãi. Thuở nhỏ, gia đình tôi từng khá giả nhưng rồi biến cố xảy ra, cuộc sống trở nên khó khăn. Những trải nghiệm đó khiến tôi luôn chuẩn bị cho tương lai. Ngay cả khi nổi tiếng cùng Techno vào cuối thập niên 1990, tôi đã tự hỏi: "Nếu một ngày không còn đứng trên đỉnh cao, mình sẽ làm gì?".
Vì thế, bên cạnh ca hát, tôi chủ động theo học nghề đạo diễn, tham gia từ những chương trình nhỏ đến các sự kiện văn hóa quy mô lớn. Những kinh nghiệm ấy trở thành nền tảng quan trọng cho công việc sau này. Tôi chưa bao giờ cho phép bản thân ngủ quên trên chiến thắng mà luôn chuẩn bị cho mình một hướng đi khác. Thế nên, khi thời kỳ đỉnh cao đi qua, tôi vẫn có chút chạnh lòng, nhưng không quá hoang mang. Công việc đạo diễn và những hoạt động phía sau sân khấu giúp tôi tiếp tục được sống với nghệ thuật. Đến hôm nay, tôi vẫn nghĩ rằng lo xa không phải là bi quan, mà là cách để bình thản hơn trước những đổi thay của cuộc sống. Có lẽ nhờ vậy mà tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng khi nhìn lại những thăng trầm đã đi qua.

Kỳ Phương cho biết anh chỉ hoạt động thầm lặng chứ chưa bao giờ rời xa nghệ thuật
Ảnh: NVCC
* Ở giai đoạn đỉnh cao chạy show dày đặc, thu nhập từ nghề mang lại cho anh cuộc sống như thế nào?
- Tài sản mà tôi có được hôm nay phần lớn được tích lũy từ giai đoạn đó. Thời ấy, cát sê không cao như bây giờ nhưng bù lại công việc vô cùng đều đặn. Nghệ sĩ gần như không phải lo tìm show. Mỗi ngày chỉ việc xách túi đi diễn theo lịch cố định, hết sân khấu này đến sân khấu khác. Có tiền, tôi đầu tư mua trang phục đi diễn, dư dả hơn thì mua vàng, đủ vàng thì mua đất, mua nhà, mua xe... Thời đó, chúng tôi được sống trọn vẹn với nghề mỗi ngày. Việc biểu diễn diễn ra liên tục, giúp nghệ sĩ rèn nghề, trưởng thành và giữ được cảm xúc sân khấu một cách tự nhiên. Đó là điều tôi luôn trân trọng khi nhìn lại.
Với tôi, niềm vui lớn nhất không chỉ là kiếm được tiền mà còn là được đứng trên sân khấu. Một đêm diễn nhiều show có thể rất mệt với người khác, nhưng với tôi đó là niềm hạnh phúc, vì vừa được hát, vừa được sống với đam mê, lại có thể lo cho cuộc sống của mình. Có lẽ đó là lý do đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy biết ơn nghề. Tôi luôn nghĩ rằng mình may mắn khi được làm đúng công việc mình yêu thích, và khi đã có được điều đó thì không còn lý do gì để than phiền hay tiếc nuối nữa.
'Cây đang cho trái, vẫn phải trồng thêm cây mới'
* Khi có được tiền bạc và danh tiếng sau những năm tháng thiếu thốn, anh làm thế nào để không bị cuốn vào những cám dỗ và lối sống hưởng thụ?
- Thật ra tôi không có bí quyết đặc biệt nào để giữ mình trước tiền bạc hay cám dỗ. Tôi cũng từng đứng trước không ít lời mời gọi và những cuộc vui của môi trường giải trí. Nhưng may mắn là tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự cần những điều đó. Công việc đã cho tôi đủ niềm vui, đủ trải nghiệm và đủ động lực để tiếp tục cố gắng. Điều quan trọng nhất đối với tôi là luôn có một điểm tựa tinh thần.
Tôi vẫn có những tham vọng, những cảm xúc rất đời thường như bất kỳ ai, nhưng mỗi khi đứng trước một lựa chọn có thể khiến mình đi quá giới hạn, tôi luôn biết cách dừng lại để nhìn nhận mọi thứ một cách tỉnh táo hơn. Có lẽ những giá trị từ gia đình, niềm tin tâm linh và những thăng trầm đã trải qua trong cuộc sống đã giúp tôi giữ được sự cân bằng. Nhờ vậy, tôi luôn nhắc mình trân trọng những gì đang có thay vì chạy theo những điều phù phiếm.

Nam ca sĩ cho biết hiện anh có cuộc sống và kinh tế ổn định, không còn chịu áp lực mưu sinh quá lớn
Ảnh: NVCC
* Khi sân khấu không còn là nguồn thu nhập chính, ca sĩ Kỳ Phương xoay xở và thích nghi với cuộc sống ra sao?
- Tôi luôn tin rằng nếu chỉ dựa vào một thành công duy nhất thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp khó khăn. Khi một cái cây đang cho trái, mình vẫn phải tiếp tục trồng thêm những cái cây khác. Đó là thói quen đã theo tôi từ rất sớm và cũng là cách để bản thân không bị động trước những thay đổi của cuộc sống. Khi công việc biểu diễn không còn sôi động như trước, tôi chuyển sang giảng dạy, làm đạo diễn, phát triển những công việc khác liên quan đến nghệ thuật. Mỗi giai đoạn đều mang đến cho tôi thêm kinh nghiệm và những mối quan hệ mới.
Có lẽ điều giúp tôi vượt qua những thăng trầm một cách nhẹ nhàng là lối sống khá giản dị. Tôi chưa bao giờ đặt giá trị bản thân vào những thứ hào nhoáng bên ngoài hay chạy theo hàng hiệu, vật chất xa xỉ. Phần lớn số tiền kiếm được, tôi đều đầu tư trở lại cho nghề nghiệp, từ âm nhạc, trang phục biểu diễn đến thiết bị và công nghệ phục vụ công việc. Với tôi, điều quan trọng nhất là không ngừng làm mới mình và mang đến cho khán giả những sản phẩm chỉn chu. Cái tôi của tôi nằm trên sân khấu. Khi biểu diễn, tôi luôn muốn xuất hiện trong hình ảnh tốt nhất và cống hiến hết mình. Còn ngoài đời, tôi sống rất bình thường, thậm chí đôi khi còn khá xuề xòa so với hình dung của nhiều người về một nghệ sĩ.
* Ở tuổi ngoài 50, khi nhiều người đã có con cháu đề huề, anh có bao giờ cảm thấy áp lực hay chạnh lòng vì mình chưa lập gia đình?
- Có lẽ vì từng trải qua giai đoạn gia đình rơi vào cảnh khó khăn nên từ rất sớm, tôi đã mang trong mình nỗi sợ nghèo. Điều đó khiến tôi luôn chăm chỉ làm việc và cố gắng xây dựng cuộc sống ổn định. Khi có điều kiện hơn, tôi có thể phụ giúp người thân và trở thành chỗ dựa cho gia đình. Có lẽ vì vậy mà chuyện lập gia đình hay không chưa bao giờ trở thành áp lực quá lớn đối với tôi.

Kỳ Phương kín tiếng chuyện đời tư vì quan niệm "những niềm vui chỉ cần giữ cho riêng mình là đủ"
Ảnh: NVCC
Thời của tôi, quan niệm xã hội về hôn nhân và giới tính còn nhiều khác biệt, nhưng may mắn là gia đình luôn tôn trọng lựa chọn sống của tôi. Tôi chưa từng cảm thấy bị ép buộc phải sống theo kỳ vọng của người khác. Tôi nghĩ cuộc sống luôn có những điều được và mất. Đến hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Tôi vẫn có những người thân yêu bên cạnh, vẫn trân trọng những mối quan hệ riêng tư và không thấy cần phải công khai mọi điều với công chúng. Tôi cũng học được rằng không phải điều gì tốt đẹp cũng cần phải công khai, có những niềm vui chỉ cần giữ cho riêng mình là đủ. Đến hôm nay, điều tôi cảm thấy quý giá nhất là sự an yên và biết đủ. Tôi hạnh phúc không phải vì có nhiều hơn người khác mà vì luôn trân trọng những gì mình đang có.
* Khi đã có sự an yên và đủ đầy, vì sao anh vẫn muốn trở lại nghệ thuật dù biết sẽ không còn được như trước?
- Với tôi, được làm nghề và được lao động đã là một niềm vui. Điều may mắn là những gì tôi tích lũy suốt nhiều năm qua chưa bao giờ trở nên vô ích. Từ biểu diễn, biên đạo đến sản xuất âm nhạc, tất cả đều hỗ trợ cho công việc hiện tại. Tôi trở lại hoạt động nghệ thuật không phải để tìm lại hào quang. Tôi muốn những dự án mình đang theo đuổi có cơ hội phát triển hơn, muốn lớp học của mình có thêm học viên và muốn các bạn trẻ có nhiều sân khấu để thể hiện bản thân. Nếu ngày trước tôi biểu diễn chủ yếu vì chính mình, thì bây giờ tôi làm nghề vì nhiều người khác.
Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, điều tôi theo đuổi không còn là danh tiếng hay thành công vật chất. Tôi mong có thể chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp, trải nghiệm sống và những bài học mình đã tích lũy được. Nếu những điều đó có thể truyền cảm hứng hoặc giúp ai đó sống tích cực hơn, với tôi đó đã là một niềm hạnh phúc rất lớn.

Cựu thành viên nhóm Techno cho biết, hiện tại anh không còn áp lực danh tiếng, chỉ còn niềm vui với nghệ thuật
Ảnh: NVCC
* Kỳ Phương định nghĩa hạnh phúc của mình hiện tại như thế nào?
- Ở tuổi này, hạnh phúc với tôi không còn là sự nổi tiếng hay những tràng pháo tay. Hạnh phúc là vẫn được sống bằng nghề mình yêu, được làm những điều mình muốn và có đủ sự bình an trong tâm hồn. Tôi đã dành nhiều năm để chuẩn bị cho tương lai nên bây giờ không còn cảm giác phải chạy đua với điều gì. Ngược lại, tôi thấy mình đang ở giai đoạn chín muồi nhất của cuộc đời: có trải nghiệm, có sự thấu hiểu và vẫn còn nguyên nhiệt huyết với nghệ thuật. Điều thú vị là đúng lúc đó, tôi lại cảm nhận được nhiều cơ hội mới đang mở ra. Vì thế, thay vì nghĩ mình đang đi chậm lại, tôi xem đây là một khởi đầu mới. Có lẽ đó chính là hạnh phúc của tôi ở hiện tại.
* Xin cảm ơn ca sĩ Kỳ Phương về những chia sẻ!

2 hours ago
6






