Quảng Cáo
0943778078
Nhà thơ Lữ Mai truyền tải tình yêu thiên nhiên, gia đình, biết trân trọng cuộc sống cho trẻ, trong tập thơ ''Bốn mùa Việt Nam''.
Ấn phẩm tuyển chọn 45 bài thơ, dành cho độc giả ở lứa tuổi mầm non, tiểu học. Tập thơ có bố cục bốn phần, tương ứng bốn mùa trong năm, mỗi chương mang vẻ đẹp, cảm xúc riêng, tái hiện nhịp điệu của thiên nhiên, đời sống qua góc nhìn trẻ thơ.
Mùa xuân mở ra cùng sắc màu tươi mới, tràn đầy hy vọng, thể hiện qua hình ảnh gia đình sum vầy trong ngày Tết. Mùa hè mang đến sự sôi động với ánh nắng, tiếng ve râm ran, những trò chơi, chuyến đi khám phá. Mùa thu sâu lắng qua những rung cảm trước cảnh sắc, trường lớp, bạn bè. Mùa đông khép lại bằng cảm xúc ấm áp từ yêu thương của gia đình.
Nhà thơ Lữ Mai dẫn các em nhỏ vào thế giới thiên nhiên bằng những hình ảnh gần gũi. Đó là loài hoa trái ở vườn nhà, cánh bướm, chú ong, ve sầu, dòng sông, cánh đồng hay góc sân trường rợp bóng cây. Loạt hiện tượng tự nhiên như nắng, mưa, gió, giông cũng được khắc họa, giúp trẻ cảm nhận nhịp điệu của đất trời, sự chuyển động của thời gian. Từ đó, tác phẩm góp phần nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức trân trọng thiên nhiên, môi trường sống của các độc giả nhỏ tuổi.
Ấn phẩm ''Bốn mùa Việt Nam'' do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp Carobooks phát hành. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Không chỉ tái hiện vòng tuần hoàn của thiên nhiên, tập thơ miêu tả quá trình trưởng thành trong nhận thức của trẻ. Điểm nhấn của tác phẩm là thông điệp xuyên suốt: ''Thơ cho con, ký ức cho cha mẹ''. Dù dành cho trẻ em, ấn phẩm cũng hướng tới độc giả trưởng thành - những người đã đi qua tuổi thơ. Khi đọc thơ cùng con, cha mẹ có thể giúp bé tiếp cận ngôn ngữ, phát triển cảm xúc, đồng thời được sống lại thời thơ ấu của mình, tạo nên sự đồng cảm giữa các thế hệ.
Nhà thơ Lữ Mai cho biết tập thơ ra đời từ những ngày tiếp xúc gần với trẻ thơ. Chị từng có thời gian dạy học cho các bé. Khi trở thành mẹ, tác giả thêm cơ hội quan sát, lắng nghe và đồng hành mọi thay đổi của con. Theo chị, trẻ em luôn có thế giới riêng, đôi lúc người lớn không thể nắm bắt. Càng gần gũi, Lữ Mai càng nhận thấy bản thân cần học cách hiểu trẻ nhiều hơn.
Trong thời buổi công nghệ, nhịp sống vội vã, nhà thơ tự hỏi: ''Làm thế nào để trẻ vẫn giữ được sự hồn nhiên?''. Chị chọn thơ ca như một cách gần gũi, giúp các em dễ tiếp cận. ''Bốn mùa Việt Nam là cách tôi trò chuyện với ký ức của mình, với trẻ em, qua những điều quen thuộc nhất của đời sống'', chị nói.
Nhà thơ Lữ Mai sinh năm 1988 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội (tiền thân là trường Viết văn Nguyễn Du). Hiện chị công tác tại báo Nhân Dân, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Nhà thơ đã xuất bản 16 tác phẩm, đa dạng thể loại, đề tài, nổi bật là ba trường ca Ngang qua bình minh (2020), Chư Tan Kra mây trắng (2021), Hồi sinh (2022). Chị từng đoạt giải thưởng Văn học đề tài biên giới, hải đảo giai đoạn 1975 đến nay của Hội Nhà văn Việt Nam, giải Văn học nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư lệnh Hải quân. Năm 2025, tập truyện dài Dưới khung trời ngát xanh của nhà thơ đoạt Giải Thiếu nhi Dế Mèn và Giải thưởng Sách Quốc gia.
Lữ Mai cũng là một trong những tác giả trẻ có tác phẩm in trong sách giáo khoa Chân trời sáng tạo. Chị từng tham gia cố vấn một số chương trình gồm Vua Tiếng Việt, Văn Vui Vẻ.
Phương Linh








