Biến cố dồn dập, hai mẹ con mong được tiếp sức

4 hours ago 7
Quảng Cáo

0943778078

"Chồng mất bởi dịch Covid-19, giờ lại mất thêm một đứa con trai nữa, chỉ còn bé Hải Yến và em thôi. Giờ em không biết phải làm sao nữa", câu nói nấc nghẹn và đứt quãng của chị Hà qua điện thoại khiến chúng tôi lặng người...

NỖI ĐAU DỒN NỖI ĐAU

Tôi nhận tin dữ của chị Trần Thị Thanh Hà (48 tuổi, tạm trú ở P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) vào một trưa tháng 7.2026. Tưởng nghe nhầm, chúng tôi gửi tin nhắn hỏi lại và chị xác nhận với nỗi đau tê tái.

Chồng chị Trần Thị Thanh Hà ra đi trong đại dịch Covid-19, để lại chị và 2 con là Nguyễn Ngọc Hải Yến (15 tuổi) và N.T (27 tuổi). Biết được hoàn cảnh của chị, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên đã kết nối với Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tài trợ học bổng cho Yến mỗi năm 5 triệu đồng, đến khi em học hết cấp 3.

Biến cố dồn dập, hai mẹ con mong được tiếp sức - Ảnh 1.

Mẹ con chị Hà đang trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau

ẢNH: BÙI CHIẾN

Chồng mất, niềm an ủi, kỳ vọng của chị Hà đặt vào tương lai của 2 con. Hải Yến học hành tạm ổn (do phát triển chậm hơn các bạn, là học sinh đặc biệt) còn N.T bước vào tuổi trưởng thành, xin làm công nhân ở xưởng may để phụ mẹ nuôi em, cùng gia đình vượt nỗi đau.

Thế mà, "đêm 12.4.2026, sau khi tan ca, con chạy xe máy về quê Đồng Tháp để hôm sau làm đám giỗ ông ngoại thì bị tai nạn giao thông rồi đi mãi", chị Hà đau đớn kể.

"MẸ CON EM ĐUỐI SỨC RỒI"

Chị Hà kể thêm trong lúc chị đớn đau bấn loạn, chủ nhà trọ tốt bụng đã cùng mọi người đưa con trai về khoảnh sân nhỏ trước phòng trọ làm đám tang, sau đó đưa đi hỏa táng, gửi tro cốt lên chùa.

"Từ thời điểm đó, em chết lặng mấy lần, nhưng nghĩ đến Hải Yến, lại cố giấu nỗi đau vào lòng, nương tựa vào tình thương của người thân, vào những người tốt bụng chung quanh, nhất là tình cảm của Báo Thanh Niên, Công ty SASCO đã dang tay nâng đỡ, sẻ chia đau thương, mang sự ấm áp đến với mẹ con em.

Biến cố dồn dập, hai mẹ con mong được tiếp sức - Ảnh 2.

Hải Yến chăm chỉ học nghề thẩm mỹ

ẢNH: BÙI CHIẾN

Đó là sự động viên trong những ngày tháng qua để em gượng dậy đi tiếp, dù phía trước quá chông chênh", chị Hà xót xa nói.

Mỗi ngày, chị đi giúp việc nhà, chăm trẻ nhỏ cho một gia đình gần Khu công nghiệp Tân Bình (P.Tây Thạnh, TP.HCM) đến tối mịt mới về. Chị cho biết thu nhập mỗi tháng chừng hơn 7 triệu đồng, trong đó tiền thuê phòng trọ đã hết trên dưới 3 triệu đồng, nếu có ốm đau hoặc việc hệ trọng cũng đành nín chịu, vậy mà vẫn thiếu trước hụt sau.

"Suốt mấy tháng nay em như người mất hồn, nhưng nghĩ về tương lai của bé Yến nên phải cố vượt qua. Dù đau ốm, mệt mỏi nhưng chưa dám nghỉ việc ngày nào, bởi tiền phòng trọ cùng các chi phí sinh hoạt thường ngày cho cả gia đình, em đều phải lo liệu, gánh vác", chị bộc bạch.

Biến cố dồn dập, hai mẹ con mong được tiếp sức - Ảnh 3.

Chị Hà bận bịu việc gia đình sau mỗi tối đi làm về

ẢNH: BÙI CHIẾN

Phần Hải Yến, sau biến cố mất cha và anh trai, em dường như ít nói hơn và con đường đến lớp trở nên chênh vênh hơn. Năm lớp 8 phổ cập (chỉ học 7 môn cơ bản), Hải Yến được thầy chủ nhiệm đánh giá "chăm, ngoan, có cố gắng trong học tập". Đối diện với tình cảnh gia đình đang quá bấp bênh, gần 2 tháng nay, một người thân giúp em một ít tiền để học nghề làm thẩm mỹ tại tiệm gần nơi ở trọ. Em chia sẻ: "Con mong còn được đi học nhưng thấy mẹ vất vả quá".

Chia tay mẹ con chị Hà, tôi nhớ mãi cái níu tay của chị: "Mẹ con em khổ lắm rồi, đuối sức rồi, mong các anh chị và mọi người thương yêu, giúp đỡ bé Hải Yến với". Lời khẩn cầu không chỉ là nỗi lòng của một người mẹ, mà còn là động lực để chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tiếp tục hành trình nỗ lực lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng hảo tâm để nâng bước những trẻ mồ côi trên hành trình phía trước.

Mọi sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, quý bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các trẻ trong thời gian sớm nhất.

Hoặc quý bạn đọc có thể liên hệ nhà báo Huỳnh Thanh Đông - Phó ban Công tác bạn đọc theo số điện thoại: 0908360075, để biết thêm thông tin chi tiết về việc tài trợ học bổng hoặc bảo trợ trẻ mồ côi.

Read Entire Article