Quảng Cáo
0943778078
Thứ tư, 13/5/2026, 14:40 (GMT+7)
BangladeshNgười đàn ông 41 tuổi bị vợ tấn công trong lúc ngủ say, sau nhiều cuộc cãi vã về việc anh ta muốn mời vợ cũ đến sống cùng trong nhà mới.
Người đàn ông, chưa rõ danh tính, gần đây cùng vợ chuyển đến sống ở vùng Campania, miền nam Italy. Anh ta đề nghị đổi sang căn nhà lớn hơn để có thể chứa thêm một người.
Theo truyền thông địa phương, anh ta đã yêu cầu cho vợ cũ đến sống cùng, làm bùng lên tranh cãi dữ dội với người vợ hiện tại.
Ngày 1/5, người đàn ông này tỉnh dậy trong đau đớn và thấy nằm trong vũng máu. Theo cáo buộc, người vợ đã đợi đến khi anh ta ngủ thiếp đi sau bữa trưa, rồi lấy dao làm bếp cắt bỏ "của quý" của chồng.
Nạn nhân cố gắng chạy đến cửa nhà, gọi điện cầu cứu. Khi được đưa đến bệnh viện, anh ta đã mất gần một nửa lượng máu. Các nhân viên y tế đã ướp lạnh bộ phận sinh dục bị cắt rời với hy vọng có thể nối lại được. Nhưng bác sĩ phẫu thuật cho biết điều đó là không thể.
Vợ của người đàn ông đã bị bắt tại hiện trường sau khi cảnh sát phát hiện cô đi đi lại lại trong trạng thái choáng váng, trên tay vẫn cầm con dao dính máu. Cô bị buộc tội âm mưu giết người.
Nhà chức trách đang điều tra bữa ăn cuối cùng của người đàn ông này nhằm tìm hiểu xem liệu người vợ có chuốc thuốc trước khi tấn công hay không.
Mới đây, ảnh chụp người chồng nằm trên giường bệnh, cùng hình ảnh bộ phận sinh dục được niêm phong trong túi y tế bị rò rỉ trên mạng, lan truyền qua các phòng chat và mạng xã hội. Luật sư của người chồng cho biết sẽ nộp đơn khiếu nại để xác định người đã chụp và chia sẻ những bức ảnh đó.
Trường hợp tương tự xảy ra ở Hàn Quốc hồi tháng 1, một phụ nữ 58 tuổi dùng dao cắt đứt bộ phận sinh dục của người chồng 50 tuổi rồi xả xuống bồn cầu của quán cà phê, vì nghi ngờ chồng ngoại tình. Bà ta bị kết tội gây thương tích nghiêm trọng và nhận án 7 năm tù, nhờ đạt được thỏa thuận với chồng.
Tuệ Anh (theo The Sun)








