Bị phản bội mà tôi chưa thể quên bạn gái cũ

2 days ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Tôi chọn bước tiếp, dù con đường phía trước chỉ có một mình, thế nhưng ngày nào hình ảnh em cũng trong tâm trí tôi.

Mỗi ngày chúng ta gặp biết bao người, đi qua hàng trăm khuôn mặt xa lạ, vậy mà tôi với em lại tình cờ gặp nhau, yêu nhau rồi trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau. Tôi từng nghĩ cả hai sẽ cùng nhau đi hết chặng đường phía trước. Vậy mà cuối cùng, em lại rời đi. Bây giờ tôi mới thấy trái đất thật rộng, đến mức hai người từng gần gũi, hiểu từng thói quen của nhau lại có thể trở nên xa lạ. Khoảng cách giữa chúng ta không còn được đo bằng những con đường hay thành phố mà bằng khoảng cách giữa hai trái tim đã không còn chung nhịp.

Minh họa AI

Minh họa AI

Khoảng một hai tuần trước khi chia tay, tôi đã cảm nhận rất rõ em đang thay đổi. Những cuộc trò chuyện thưa dần, tin nhắn cũng ít đi, có những ngày tôi chờ cả buổi mà em cũng chỉ nhắn một tin ngắn. Tôi cố tự trấn an rằng có lẽ em bận, có chuyện riêng hoặc mệt mỏi. Tôi không muốn nghi ngờ người mình yêu nên vẫn cố gắng giữ lấy chút hy vọng cuối cùng. Càng cố níu kéo, tôi càng cảm thấy mình giống một người đứng bên ngoài cuộc sống của em. Em không còn kể tôi nghe những chuyện trong ngày, không hỏi han tôi về công việc lẫn cuộc sống. Những lời yêu thương từng khiến tôi vui cả ngày cũng chẳng còn. Có những đêm tôi cầm điện thoại rất lâu, nhìn dòng trạng thái của em rồi tự hỏi: "Có phải em không còn yêu tôi nữa"?

Tôi từng sợ một ngày em rời khỏi cuộc đời mình, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh và đau như vậy. Đến khi biết sự thật, tôi gần như sụp đổ. Hóa ra trong khoảng thời gian tôi vẫn cố gắng giữ gìn tình yêu của hai đứa, em đã có người khác bên cạnh. Những gì tôi từng tin tưởng bỗng chốc trở thành những hoài nghi. Tôi không biết mình nên trách em, trách người kia hay trách chính bản thân vì đã quá tin tưởng. Điều đau nhất không phải là em nói lời chia tay mà là tôi nhận ra người mình yêu đã thay lòng từ trước khi tôi biết chuyện. Những kỷ niệm đẹp, những lời hứa, những dự định từng nói nhau giờ đây chẳng còn ý nghĩa.

Tôi từng nghĩ nếu một ngày em muốn rời đi, tôi sẽ bình tĩnh chấp nhận. Đến khi chuyện thật sự xảy ra, tôi mới hiểu buông một người mình yêu không đơn giản như những gì người ngoài vẫn nói. Có những ngày tôi rất muốn chạy đến gặp em, hỏi tại sao, hỏi từ khi nào em không còn yêu tôi, hỏi người kia có điều gì mà tôi không có. Thế nhưng tôi lại im lặng. Có lẽ khi một người đã không còn muốn ở bên mình, hàng nghìn câu hỏi cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của họ. Tôi chỉ mong em đừng đối xử với người sau giống cách em đã đối xử với tôi. Nếu em thật sự yêu anh ấy, hãy trân trọng tình cảm đó. Đừng để một người phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi ngay khi họ vẫn còn tin rằng mình đang được yêu thương.

Tôi không biết sau này mình có thể yêu thêm một lần nữa hay không. Có thể sẽ mất rất lâu để tôi quên được em, cũng có thể một ngày nào đó tôi sẽ gặp một người khiến mình muốn bắt đầu lại. Nhưng lần này, tôi sẽ không cố giữ một người đã muốn rời đi. Tôi chọn bước tiếp, dù con đường phía trước chỉ có một mình. Thế nhưng ngày nào hình ảnh em cũng trong tâm trí tôi, phải làm sao để có thể quên em để bắt đầu cuộc sống mới?

Huy Trần

Read Entire Article