Bi kịch của người phụ nữ giả mang thai, bắt cóc trẻ

48 minutes ago 5
Quảng Cáo

0943778078

MexicoGặp áp lực sau nhiều lần sảy thai, Alejandra giả mang bầu rồi bắt cóc một bé gái tại bệnh viện, lĩnh án hơn 13 năm tù.

Năm 2000, Alejandra (khi đó 17 tuổi) kết hôn với Arturo. Cặp vợ chồng trẻ khao khát có con nhưng việc sảy thai liên tiếp khiến Alejandra chịu áp lực lớn. Năm 2009, sau lần sảy thai thứ ba, cô quyết định giả mang thai.

Alejandra tìm hiểu triệu chứng thai kỳ, cố tình ăn nhiều để tăng cân, giả buồn nôn và lấy ảnh siêu âm tại nơi làm việc để đưa cho gia đình. Cô thông báo với đồng nghiệp, mặc đồ bầu và được bạn bè tổ chức tiệc mừng.

Vài tháng sau, sức khỏe Alejandra giảm sút. Tại bệnh viện, bác sĩ khám và khẳng định nghe được tim thai bằng ống nghe, sau đó cấp phép cho cô nghỉ thai sản 90 ngày. Điều này khiến ranh giới giữa tưởng tượng và thực tế của cô mờ dần.

"Tôi ước gì có ai đó phá vỡ ảo tưởng đó", cô kể. Theo một chuyên gia tâm lý, Alejandra có xu hướng phân ly, nhầm lẫn giữa tưởng tượng và thực tế do áp lực phải làm mẹ.

 Netflix

Alejandra kể lại câu chuyện của mình trong phim tài liệu. Ảnh: Netflix

Đến ngày dự sinh, Alejandra bảo chồng đến bệnh viện mổ lấy thai nhưng yêu cầu anh đến muộn. Tại đây, cô gặp Mayra, một phụ nữ vừa sinh con gái nhưng bị sốt và nhiễm trùng. Lợi dụng lúc Mayra nhờ người cùng phòng trông con để đi vệ sinh, Alejandra bế đứa trẻ bỏ vào túi quà rồi rời đi. Khoảng 6 tiếng sau, cảnh sát đến nhà bắt giữ cô.

Tại cơ quan điều tra, Alejandra khai đã thỏa thuận trước với Mayra để chăm sóc đứa trẻ, nhưng người mẹ phủ nhận. Mayra cho biết Alejandra từng giả làm nhân viên xã hội để tiếp cận khu điều trị.

Năm đó, Alejandra bị kết án 13 năm 4 tháng tù vì bắt cóc trẻ em. Người chồng Arturo ban đầu bị tạm giam nhưng sau đó được tuyên trắng án.

Hiện tại, Alejandra đã mãn hạn tù. Bé gái bị bắt cóc năm xưa nay đã 16 tuổi và sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, Mayra cho biết vẫn sống trong lo sợ và từng không dám để con đi dự tiệc. "Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy", Mayra nói.

Về phía Alejandra, sau thời gian chia tay và có một con trai với người khác, Arturo đã quay lại với cô. "Anh ấy nói nhớ tôi và muốn tôi ở bên cạnh. Tôi quyết định thử lại", cô kể. Alejandra cho biết thấy vui khi Arturo mãn nguyện với vai trò làm cha và coi cô như mẹ của con trai anh.

Câu chuyện của Alejandra vừa được tái hiện chi tiết trong một bộ phim tài liệu của đạo diễn từng nhận đề cử Oscar, Maite Alberdi, sau bốn năm thu thập tư liệu.

Nhật Minh (Theo Metro)

Read Entire Article