Quảng Cáo
0943778078
Người đàn ông 61 tuổi ở Kyoto bị bắt sau thời gian dài chơi guitar điện và bật radio với âm lượng lớn, khiến hàng xóm mất ngủ, trầm cảm.
Kazunori Yokoi, 61 tuổi, cư dân thành phố Kyoto, ngày 23/7 bị bắt vì gây tiếng ồn cả ngày lẫn đêm từ năm 2019 tới nay khiến 4 người hàng xóm trong độ tuổi 60-80 mất ngủ, trầm cảm và ù tai kéo dài.
Số đàn guitar mà cảnh sát Kyoto thu giữ của Yokoi tại trụ sở cảnh sát quận Nishikyo ngày 23/7. Ảnh: Kyodo
Theo một sĩ quan cảnh sát Kyoto, chính quyền đã nhiều lần cảnh báo nhưng Yokoi vẫn không thay đổi. 4 người hàng xóm cuối cùng đã cung cấp đủ bằng chứng để cảnh sát bắt ông ta với cáo buộc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, dù nghi phạm phủ nhận cáo buộc.
Theo cảnh sát, Yokoi đã đặt radio cạnh cửa sổ, mở cửa và bật 24 giờ mỗi ngày kể cả lúc không ở nhà. Ông ta cũng chơi đàn guitar điện từ sáng sớm đến tối muộn.
Cảnh sát đã thu giữ hơn 40 cây đàn guitar trong đó có nhiều đàn guitar điện, tại nhà riêng của Yokoi, cùng với đầu đĩa CD, đài cassette và các bộ khuếch đại âm thanh.
Các điều tra viên đo được mức độ tiếng ồn trong khu phố lên tới hơn 80 decibel, tương đương với tiếng ồn của một toa tàu đang di chuyển.
"Thật khủng khiếp vì đủ thứ âm thanh xáo trộn vào nhau suốt cả ngày", một người hàng xóm chia sẻ.
Sự việc thu hút chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản. "Chúng ta cần đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn để việc bắt giữ nhanh chóng trở thành thông lệ. Tại sao phải đợi đến khi người ta chịu không nổi mới bắt?", một người bình luận.
"Cảnh sát cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì đã không hành động sớm hơn", một người khác nhận xét.
Hồng Hạnh (Theo AFP, Japan Today, Sora)








