
Aryna Sabalenka - một trong những tay vợt phản đối chính sách tiền thưởng ở Roland Garros 2026 Ảnh: Marca
Roland Garros, giải Grand Slam thứ hai của mùa giải, sẽ diễn ra trong tháng này tại Paris. Các nhà tổ chức mới đây đã xác nhận tổng số tiền thưởng năm nay sẽ tăng 9,53%. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được 2,8 triệu euro, tăng so với con số 2,55 triệu euro mà Alcaraz và Coco Gauff nhận được khi họ đăng quang vào năm 2025.
Nhưng mức tăng "khiêm tốn" này khiến các tay vợt không hài lòng. Điều này do mức tăng này thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 20% tại Giải Mỹ mở rộng. Các tay vợt cho rằng, xét theo tỉ lệ phần trăm doanh thu, quỹ tiền thưởng đang bị giảm đi.
Trong một thông báo phản đối gửi đến báo chí, các tay vợt cho biết: "Giải Roland Garros đã tạo ra doanh thu 395 triệu euro vào năm 2025, tăng 14% so với năm trước . Tuy nhiên việc tiền thưởng tăng quá ít dẫn đến giảm tỉ lệ doanh thu mà các tay vợt nhận được xuống còn 14,3%.
Con số này thấp hơn nhiều so với mức 22% mà các tay vợt yêu cầu từ các giải Grand Slam... Trong khi các môn thể thao khác đang hiện đại hóa quản trị, điều chỉnh các bên liên quan và xây dựng giá trị lâu dài thì các giải Grand Slam vẫn chống lại sự thay đổi".
Các tay vợt hàng đầu đã tranh chấp với cả bốn giải Grand Slam trong hơn một năm qua, vì họ cảm thấy mình không được chia sẻ đủ phần doanh thu ngày càng tăng của mỗi giải đấu. Vào tháng 3-2025, một nhóm các tay vợt hàng đầu đã cùng ký một bức thư gửi lãnh đạo của bốn giải Grand Slam, yêu cầu được chia sẻ nhiều hơn doanh thu giải đấu dưới dạng tiền thưởng.
Đồng thời họ còn kêu gọi cải thiện các chế độ phúc lợi và lương hưu, cũng như đòi hỏi các tay vợt phải có tiếng nói lớn hơn trong việc quyết định lịch thi đấu.
