TPO - Lần đầu tiên, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) có một vườn hoa hướng dương rộng lớn, khoe sắc rực rỡ thu hút du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm, check-in.
Video: Vườn hoa hướng dương ở quê Bác thu hút du khách.
Những ngày qua, vườn hoa hướng dương ở xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) trở thành điểm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm, đặc biệt là các bạn trẻ.
Lá cờ đỏ thắm nổi bật giữa sắc vàng hướng dương.
“Vườn mở cửa phục vụ miễn phí khách thăm và chụp ảnh từ ngày 10 tháng Giêng. Để kéo dài thời gian phục vụ khách, tôi chia vườn thành 2 khu vực, xuống giống cách nhau nửa tháng. Trung bình mỗi ngày có gần 1.000 lượt khách đến chụp ảnh, vào những ngày cuối tuần, lượng khách tăng gấp đôi”, anh Quân chia sẻ.
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi về thăm quê Bác. Sau khi thăm quê nội, quê ngoại, chúng tôi được người dân nơi đây giới thiệu về vườn hoa hướng dương. Tôi thấy khung cảnh ở đây rất đẹp và yên bình. Những bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời giống như tinh thần lạc quan, tích cực. Check-in ở đây vừa có ảnh đẹp vừa cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương Bác”, chị Nguyễn Thu Thủy (35 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ.
Không chỉ mê mẩn vẻ đẹp rực rỡ của vườn hoa hướng dương giữa khung cảnh làng quê yên bình, nhiều du khách còn bị thu hút bởi những đặc sản, món quà quê như hoa quả sấy, trà sen hay các loại nông sản sạch do chính những người nông dân nơi đây canh tác.
Để tạo không gian đậm chất làng quê xưa, anh Quân dựng các tiểu cảnh phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách. Anh hy vọng, cùng với Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, du khách khi về thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ sẽ có thêm một điểm check-in những ngày đầu xuân.