Quảng Cáo
0943778078
Anh thích cuộc sống gia đình đặt tình cảm lên trên hết, vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau, hết lòng vì nhau.
Gửi em, một nửa thật sự anh vẫn đang tìm kiếm,
Cách đây không lâu, anh đã gửi bài lên chuyên mục Hẹn hò của báo, với hy vọng sẽ tìm được một nửa thật sự của đời mình. Nhưng có lẽ ông trời vẫn đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh mà chưa cho anh được gặp em. Anh biết rằng tìm được một nửa thật sự của nhau không dễ dàng gì, muốn thành công phải trải qua những thất bại, muốn hạnh phúc phải trải qua những khổ đau. Vì thế, anh sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ kiên trì để tìm bằng được em.
Anh sẽ cố gắng khắc họa một cách rõ nét nhất về bản thân để em dễ dàng nhận ra anh nhé.
Về ngoại hình, anh cao 1,66 m, nặng 58 kg. Anh 38 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một miền quê cách Hà Nội 100 km. Sau khoảng thời gian dài sống xa quê hàng nghìn cây số, hơn chục năm trước anh đã chọn Hà Nội là nơi để ổn định cuộc sống, cũng là để có thể về quê thăm cha mẹ dễ dàng hơn.
Hiện tại, anh làm công việc văn phòng gắn với những con số tại một doanh nghiệp. Tính cách anh giản dị, hơi trầm tính, là người hướng nội nhưng cũng không ngại hướng ngoại khi cần, không thích sự phô trương. Anh sống tình cảm, cẩn thận, gọn gàng và ngăn nắp.
Anh là người của gia đình, luôn coi gia đình là trên hết, đi đâu cũng chỉ muốn được sớm trở về nhà. Anh rất thích cảm giác cả hai vợ chồng cùng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nuôi dạy con cái, cùng nhau đi dạo, nên khi hai ta về chung một nhà, em cứ yên tâm rằng luôn có anh đồng hành, san sẻ cùng em tất cả việc nhà nhé.
Từ trước tới nay, anh sống khá lành mạnh, không có những mối quan hệ phức tạp, chưa từng biết đến các trò cá độ, bài bạc, luôn chú tâm đến việc bảo vệ sức khỏe. Vì thế, anh rất ít khi ăn uống bên ngoài, không hút thuốc, không rượu bia. Anh hay chạy bộ vào các buổi chiều tối khi đi làm về, nếu em cũng thích chạy bộ thì thật là tuyệt vời.
Anh hướng Phật, tin vào luật nhân quả. Thỉnh thoảng anh có nghe Phật pháp để tâm mình được bình an hơn, cũng là để giảm bớt sân si, là nguồn gốc của những khổ đau. Anh thích cuộc sống gia đình đặt tình cảm lên trên hết, vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau, hết lòng vì nhau.
Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân. Bởi những khác biệt về tính cách, không cùng tư tưởng, không cùng quan điểm sống, không cùng mục tiêu dẫn tới không có tiếng nói chung, cả hai cùng cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Cuối cùng, anh và cô ấy quyết định dừng lại cuộc hôn nhân trong hòa bình. Anh và cô ấy có chung một bạn nhỏ, hiện bạn ấy sống cùng mẹ. Dù từng đổ vỡ trong hôn nhân nhưng không vì thế mà anh mất niềm tin vào tình yêu. Anh vẫn luôn tin rằng nếu sống tử tế, gieo những hạt giống lành mỗi ngày thì nhất định ta sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, anh mong một mối quan hệ chân thành, nghiêm túc, cùng nắm tay nhau đi đường dài. Anh hy vọng em cũng đang sống và làm việc tại Hà Nội để chúng ta có thể dễ dàng gặp nhau, quê cũng không cách quá xa Hà Nội để sau này dễ dàng về thăm cha mẹ hai bên. Nhưng nếu em đang sống ở những tỉnh lân cận Hà Nội mà cảm nhận được cùng tần số với anh, đừng ngần ngại cho hai ta cơ hội nhé.
Anh vẫn còn có những thứ cần học hỏi, rèn luyện để trở nên tốt hơn nên không mong em có nhiều ưu điểm. Anh mong gặp được người nghiêm túc để xây dựng mái ấm gia đình. Em là người thiện lương, tử tế, hiểu chuyện, có công việc để làm, có lối sống lành mạnh. Nếu em hợp tuổi với anh nữa càng trọn vẹn hơn.
Đọc đến đây, nếu em cảm nhận được con người anh thế nào, hiểu được anh đang mong muốn gặp được người như thế nào, hãy sớm "phát tín hiệu" để anh cũng nhận ra em nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, chậm thôi nhưng đủ chắc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bức tường
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam








