Quảng Cáo
0943778078
Thứ sáu, 19/6/2026, 16:41 (GMT+7)
Cảnh sát Anh bắt một người đàn ông 30 tuổi vì nghi âm mưu giết người sau khi 'ném' bé trai vào chuồng cá sấu, vợ của chủ vườn thú đã liều mình nhảy xuống cứu nạn nhân.
Khoảng 13h30 ngày 18/6, cảnh sát nhận được báo cáo về một cậu bé bị ném vào chuồng cá sấu trước mặt các du khách tại vườn thú Johnsons of Old Hurst ở Huntingdon, Cambridgeshire.
Một người dân địa phương cho biết vợ của chủ sở hữu vườn thú, bà Tracey Johnson, đã nhảy vào chuồng cá sấu cố gắng cứu đứa trẻ trước khi các con vật kịp tiếp cận cậu bé.
Cậu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, bị gãy tay và xương chậu, hiện đã ổn định. Một người đàn ông 30 tuổi đến từ hạt Norfolk sau đó đã bị bắt giữ vì nghi âm mưu giết người.
Theo thông tin ban đầu từ Sở cảnh sát Cambridgeshire, nghi phạm không quen biết đứa trẻ. Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.
Chuồng nuôi cá sấu tại vườn thú của trang trại Johnsons of Old Hurst. Ảnh: SWNS
Johnson's of Old Hurst được giới thiệu là cơ sở kinh doanh trang trại gia đình, bao gồm các cửa hàng bán thịt, nông sản, quán trà, nhà hàng bít tết và vườn thú.
Chủ cơ sở cho biết ban đầu những con cá sấu được nuôi để xử lý thịt thừa từ lò mổ, nhưng sau đó chúng đã mở đầu cho việc xây dựng một vườn thú. Nơi đây hiện có hơn 100 loài động vật, gồm sư tử, hổ, gấu lợn, chuột lang nước, chồn đất và cá sấu.
Những con cá sấu được nuôi trong nhà kính cải tạo từ chuồng gia súc, lối đi trên cao có hàng rào kim loại nhìn xuống hồ nước được bao quanh bởi thảm thực vật nhiệt đới.
Sau vụ việc, Johnsons of Old Hurst thông báo khu nhà kính Tropical House sẽ tạm đóng cửa.
Tuệ Anh (theo Daily Mirror, The Sun)








