Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_faaa18071b1bd1ff47161ad8e1e818c2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Âm mưu giả vờ mang thai để cướp con của bạn thân - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Âm mưu giả vờ mang thai để cướp con của bạn thân

10 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

MỹNhững lời nói dối của Magen Fieramusca về việc mang thai cùng lúc với "người bạn thân nhất" hóa ra chỉ là vỏ bọc để bắt cóc đứa con mới sinh và thủ tiêu bạn.

Ngày 12/12/2019, sau khi đưa con trai 6 tuổi đến trường, Heidi Broussard, 33 tuổi, mất tích cùng con gái Margo 2 tuần tuổi.

Hôn phu của Heidi, Shane Carey, cho biết cô gọi điện thoại hỏi thăm vào khoảng 8h30. Nhưng khi Shane trở về nhà từ chỗ làm vào 14h30, vị hôn thê và đứa con nhỏ của anh không thấy đâu. Ôtô của Heidi vẫn còn ở bãi đậu xe khu chung cư với ví và túi xách bên trong.

Ban đầu, Shane nghĩ rằng hai mẹ con có thể chỉ đi thăm ai đó trong khu chung cư, nhưng anh bắt đầu lo lắng sau khi đón con trai từ trường về mà họ vẫn chưa trở lại. Sau khi gọi điện hỏi những người bạn thân nhất của Heidi, Shane trình báo mất tích với Sở cảnh sát Austin (Texas) vào 19h30.

Cô bạn thân kỳ quặc

Khám xét căn hộ, các điều tra viên không tìm thấy dấu hiệu đột nhập hay xô xát nào, mọi thứ đều được sắp xếp đúng vị trí. Nhưng họ phát hiện một manh mối đáng lo ngại cho thấy Heidi có thể đã rời đi trái với ý muốn. Bé Margo được chẩn đoán mắc bệnh vàng da ngay sau khi sinh và cần một loại sữa công thức đặc biệt để điều trị, nhưng loại sữa đó lại bị bỏ lại ở căn hộ.

Các điều tra viên xem xét khả năng Heidi bị trầm cảm sau sinh, nhưng Shane khẳng định cô không gặp vấn đề này.

 Austin Police Department

Heidi Broussard bế con gái sơ sinh cùng con trai lớn. Ảnh: Austin Police Department

Mọi nghi ngờ ban đầu đổ dồn về Shane do có mối quan hệ lúc hợp lúc tan với Heidi trong nhiều năm. Tuy nhiên, điều tra viên đã loại trừ Shane sau khi xác nhận anh ta ở chỗ làm cả ngày. Shane cũng rất hợp tác với cảnh sát, đưa điện thoại di động và cho phép khám xét căn hộ, ôtô mà không giấu giếm điều gì.

Lo lắng cho tình trạng của đứa trẻ, cảnh sát đẩy mạnh tìm kiếm trên toàn tiểu bang với sự tham gia của FBI. Họ có manh mối quan trọng sau khi một nhân chứng nhớ lại đã nhìn thấy một phụ nữ và đứa con nhỏ lên một chiếc xe sedan vào ngày Heidi mất tích.

Cũng trong khoảng thời gian đó, những người thân cận với Heidi và nhân viên bệnh viện tiết lộ với cảnh sát rằng bạn thân nhất của cô, Magen Fieramusca, đã có những hành vi kỳ lạ trong phòng sinh, "hung hăng" giật lấy đứa bé từ tay bố của Shane và tỏ ra chiếm hữu đứa trẻ.

Vụ mang thai đáng ngờ

Heidi và Magen là bạn thân từ năm 11 tuổi. Tuy nhiên, mẹ Heidi chia sẻ rằng luôn cảm thấy "không thoải mái" với Magen, ngay từ khi cô ta bắt đầu làm bạn với Heidi. Một người bạn thân khác của Heidi, Kelly Budd, nói "có cảm giác không tốt về Magen và không thích cô ta" ngay lần đầu gặp.

Dù vậy, Heidi và Magen vẫn giữ tình bạn đến khi trưởng thành. Khi Heidi mang thai con thứ hai, Magen nói rằng mình cũng đang mang thai và dự sinh vào khoảng thời gian tương tự. Magen thậm chí còn nắm tay Heidi khi bạn chuyển dạ vào ngày 26/11/2019, nhưng không hề nói một lời nào. Ngay sau đó, Magen rời đi rất nhanh mà không nói lời tạm biệt.

Chỉ vài tuần sau khi Heidi sinh con, Magen cũng thông báo hạ sinh một bé gái tên Luna vào khoảng ngày 8-9/12, nhưng không ai nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào của đứa bé, điều này đã khiến các điều tra viên nghi ngờ. Cơ quan thực thi pháp luật cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Magen đã mang thai.

Dữ liệu từ điện thoại di động và thiết bị đọc biển số xe cũng cho thấy Magen, sống ở Houston, đã xuất hiện gần căn hộ ở Austin của Heidi vào ngày cô mất tích.

 ABC

Magen Fieramusca (trái) bị bắt trong vụ mất tích của mẹ con Heidi Broussard. Ảnh: ABC

Sau khi xác định được nghi phạm, cảnh sát bắt đầu theo dõi nhà Magen. Trong khi đó, điều tra viên nói chuyện với bạn trai cũ của Magen, Christopher Green, vào ngày 19/12/2019.

Christopher cho biết Magen từng nói đang mang thai con của anh ta vào khoảng thời gian họ chấm dứt mối quan hệ, tháng 3/2019. Dù đã chia tay, Magen vẫn tiếp tục sống tại nhà Christopher ở Houston trong suốt thời gian "mang thai". Anh ta nói với cảnh sát rằng thấy bụng Magen lớn dần, dù chưa bao giờ nhìn thấy bụng bầu thật của cô ta.

Theo Christopher, khi trở về nhà sau chuyến công tác vào ngày 13/12, Magen nói với anh ta rằng đã sinh con tại một nhà hộ sinh ở Houston và giới thiệu em bé.

Khi điều tra viên cho xem ảnh của bé Margo, Christopher nhận ra đó là đứa bé mà anh ta tin là con mình.

Kế hoạch lừa dối suốt 9 tháng

Nhà chức trách nhanh chóng tìm thấy bé Margo, không bị thương, tại căn nhà Magen sống chung với Christopher. Magen vẫn khăng khăng đứa bé là con mình, nhưng không thể nói tên nhà hộ sinh.

Khi khám xét nhà, một điều tra viên phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ cốp xe của cô ta và tìm thấy thi thể Heidi bị nhét trong một chiếc túi du lịch. Sau đó, bác sĩ pháp y xác định nạn nhân bị siết cổ đến chết bằng dây xích chó.

"Chúng tôi đều rất tức giận. Tại sao lại là Heidi? Bạn thân nhất lẽ ra phải là người mà bạn có thể tin tưởng hơn bất cứ ai", Kelly nói về sự phản bội kinh hoàng của Magen.

Các điều tra viên tin rằng việc giết Heidi và cướp lấy đứa bé đã nằm trong kế hoạch của Magen từ đầu, được tính toán kỹ lưỡng để lừa dối tất cả mọi người suốt 9 tháng.

Magen Fieramusca ra tòa ở Austin ngày 12/5/2022. Ảnh: American-Statesman

Magen Fieramusca ra tòa ở Austin ngày 12/5/2022. Ảnh: American-Statesman

Ban đầu, Magen bị buộc tội giết người có tình tiết tăng nặng, bắt cóc và xúc phạm thi thể. Cô ta chấp nhận thỏa thuận nhận tội vào tháng 1/2023, được giảm tội danh giết người xuống cấp độ một nhưng phải từ bỏ quyền kháng cáo.

Ngày 2/2/2023, Magen (37 tuổi) bị kết án 55 năm tù, đủ điều kiện được xét ân xá vào tháng 6/2047 nhưng có thể phải ở tù đến tháng 12/2074, khi 88 tuổi.

Magen chưa bao giờ nói điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Vì sao Magen giả vờ mang thai?

Các nhà phân tích hành vi của FBI tin rằng Magen bị thúc đẩy bởi "khao khát làm mẹ" - trạng thái tâm lý ham muốn có con mãnh liệt của người phụ nữ.

Theo bác sĩ tâm thần pháp y Sanjay Adhia, một số phụ nữ bịa đặt chuyện mang thai vì cảm thấy bất an trong mối quan hệ và hy vọng rằng nếu có con, mối quan hệ của họ sẽ được đảm bảo.

Tahir Rahman, phó giáo sư tâm thần học tại Đại học Washington, cho biết thêm rằng Magen có thể đã coi người bạn đang mang thai của mình như một người "sở hữu những gì cô ta thiếu".

Magen đã cùng Heidi đến các buổi khám thai định kỳ, dường như tập trung vào em bé của Heidi ngay cả trước khi Margo chào đời. "Việc có thể nói dối và giả vờ ủng hộ bạn mình trong khi thực chất nghĩ rằng 'khi cô sinh đứa bé này, tôi sẽ cướp nó khỏi tay cô và thủ tiêu cô', cho thấy sự vô cảm và coi thường cảm xúc con người", tiến sĩ Gary Brucato, nhà tâm lý học lâm sàng và pháp y, nhận xét.

"Nếu bạn chỉ có khát vọng làm mẹ thuần túy, thì có cách nhanh chóng và ít tàn nhẫn hơn để làm điều này. Nếu bạn muốn có một đứa bé để nhận làm con mình, đó không nhất thiết phải là đứa trẻ lấy từ người bạn thân nhất", tiến sĩ Brucato nói.

Tại bệnh viện sau khi Margo chào đời, Magen tỏ ra chiếm hữu đứa bé, đòi bế bé từ ông nội. Theo Brucato, điều này cho thấy Magen có thể đang cảm thấy "đố kỵ một cách bệnh hoạn" đối với Heidi, giải thích lý do cô ta cướp con của bạn thân - hành vi vốn "rất bất thường".

Các vụ bắt cóc vì khát khao làm mẹ xảy ra sau khi phụ nữ bị sảy thai hoặc không thể thụ thai. Nhà chức trách chưa bao giờ xác nhận Magen bắt đầu lừa dối sau khi bị sảy thai hay cô ta chưa từng mang thai trước đó.

Tuệ Anh (theo Oxygen, AETV, People)

Read Entire Article