Quảng Cáo
0943778078
Nhà văn Bảo Ninh viết về ám ảnh sau chiến tranh, tác giả Phạm Ngọc Tiến đề cập số phận con người thời chiến, ở sách ''Thời tiết của ký ức''.
Ấn phẩm đưa bạn đọc vào miền ký ức của năm cây bút Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín và Phạm Ngọc Tiến. Qua 12 truyện ngắn, các tác giả gửi gắm cảm xúc về một thời khói lửa, nỗi lòng hậu chiến.
Nhan đề sách được lấy từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Bảo Ninh. Trong tập truyện ngắn, ông góp ba sáng tác gồm Ngôi sao vô danh, Ba lẻ một và Thời tiết của ký ức. Ba truyện ngắn bắt đầu với các cuộc gặp tình cờ hay suy ngẫm trước cảnh sắc, tiết trời, từ đó gợi lại hồi ức của những năm tháng chiến đấu.
Khép lại truyện Thời tiết của ký ức, nhà văn Bảo Ninh viết: ''Bởi vì là một nỗi đau nên quá khứ vẫn còn sống mãi, và bởi nỗi đau quá khứ còn sống mãi về sau ta mới có được một quãng đời êm lặng, một nếp sống bình yên, một tư duy thư thả, một tấm lòng khoan thứ và một cảm giác có hậu với cuộc đời cùng số phận''.
Tập truyện ngắn ''Thời tiết của ký ức'' của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, gồm 328 trang, đan xen các tác phẩm là một số tranh minh họa. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp
Nhà văn Nguyễn Quang Lập được biết đến là người đưa ''khẩu văn'' (lối viết như lời nói đời thường) vào sáng tác của mình, tạo nên nét hóm hỉnh. Ông mang đến ba truyện ngắn Đò ơi, Tiếng khèn bè, Chuyện sót lại ở thung lũng Chớp Ri. Nổi bật là Đò ơi - tác phẩm khắc họa nỗi mặc cảm của ông lái đò sau một lần lầm lỡ.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến có ba tác phẩm Họ đã trở thành đàn ông, Bạch Tuyết và một chú lùn, Chạy trốn, đi sâu vào số phận con người. Trong đó, truyện ngắn Họ đã trở thành đàn ông được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải B về đề tài chiến tranh năm 1994. Tác phẩm kể về nữ thanh niên xung phong ở một binh trạm, chịu những giằng xé nội tâm khi không dám trao thân trước khi người yêu ra trận, nhưng sau đó nhận tin anh hy sinh.
Tác giả Bảo Ninh (trái), Trung Trung Đỉnh. Ảnh: Thạch Thảo, Hội Nhà văn Việt Nam
Cây bút Trung Trung Đỉnh giới thiệu hai truyện ngắn Khoảng sáng trên đỉnh dốc và Người trong cuộc, tiếp tục khai thác những ký ức chiến tranh. Theo nhà văn, những năm tháng sống và chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên đã giúp ông nuôi dưỡng đam mê văn chương. Các sáng tác của Trung Trung Đỉnh mang đậm hơi thở vùng đất Tây Nguyên, đồng thời giữ được nét mộc mạc của người lính.
Nhà văn Nguyễn Trọng Tín mang đến sáng tác duy nhất - Bè trầm. Tiểu thuyết kể về những cựu binh ở một trại thương binh nặng sau thống nhất. Họ sống giản dị, không mặc cảm về bản thân, luôn tự vươn lên trước khó khăn của cuộc sống. Tác phẩm được ghi nhận như một thành tựu quan trọng của nền văn học thời hậu chiến.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh (trái) và Nguyễn Trọng Tín ở buổi giao lưu. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Trong buổi gặp gỡ tại Hà Nội, hôm 6/5, đông đảo bạn văn, độc giả có mặt để giao lưu với các tác giả. Nhà văn Bảo Ninh vắng mặt vì sức khỏe. Tại sự kiện, họ kể cơ duyên đến với viết lách, ôn kỷ niệm trong nghề văn. Tác giả Trung Trung Đỉnh nói vui rằng cuộc đời mình là ''một sự lộn xộn, chỉ vài năm trở lại đây mới trở nên ngăn nắp''. Nhà văn Nguyễn Quang Lập nhớ những ngày miệt mài viết kịch bản phim, sân khấu. Cây bút Nam Bộ Nguyễn Trọng Tín hoài niệm giai đoạn tạm xa văn chương, rẽ hướng sang làm báo trong 10 năm vì mưu sinh. Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đến với văn chương muộn, luôn trăn trở tìm một hướng đi riêng để tạo dấu ấn trên văn đàn.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhận định năm cây bút là ''những người lưu giữ ký ức của dân tộc trong một thời đại, một giai thoại, một số phận, một viễn cảnh hay một điều gì đó''. Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, sự khác biệt của năm giọng văn giúp các tác phẩm làm giàu diện mạo văn học đương đại.
Phương Linh








