Quảng Cáo
0943778078
Thất bại 0-3 trước U17 Australia đã khiến hành trình của U17 Việt Nam kết thúc sớm. 4 đội bóng vào bán kết giải đấu lần này đều đã chơi cực kỳ ấn tượng ở vòng tứ kết.
U17 Việt Nam gặp khó trước đối thủ vượt trội
Trận tứ kết cuối cùng của U17 châu Á 2026 là cuộc đọ sức giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. Trước trận đấu này, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ, sau khi đã kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Tuy nhiên, trước một đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực, các học trò của HLV Roland đã không thể chơi thứ bóng đá hiệu quả như đã thể hiện từ đầu giải.
U17 Việt Nam (áo đỏ) chơi nỗ lực nhưng vẫn thất bại trước U17 Australia
U17 Australia nhập cuộc đầy chủ động và liên tiếp gây sức ép lên khung thành U17 Việt Nam. Ngay phút thứ 4, Max Court đánh đầu đưa bóng sượt xà ngang trước khi Georgio Hassarati buộc thủ môn Xuân Hòa phải trổ tài cứu thua.
Phía U17 Việt Nam cũng có những tình huống đáp trả đáng chú ý. Phút 23, Nguyễn Văn Dương đi bóng tốc độ tạo cơ hội cho Lê Sỹ Bách dứt điểm nhưng Miles Milliner đã kịp lùi về cản phá. Đến phút 32, Xuân Hòa tiếp tục chơi xuất sắc với pha bay người cản cú sút xa nguy hiểm của Hassarati.
Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 41 khi hàng thủ Việt Nam không thể hóa giải tình huống ném biên dài, tạo điều kiện để Oliver O’Carroll đệm bóng cận thành mở tỷ số cho U17 Australia.
U17 Australia giành vé vào bán kết U17 châu Á
Sang hiệp hai, U17 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không tận dụng được cơ hội. Phút 60, Hassarati khống chế gọn đường chuyền dài của Court rồi dứt điểm ở góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0.
Đến phút 75, cầu thủ vào sân thay người Akeem Gerald phối hợp với Court trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, đưa U17 Australia thẳng tiến vào bán kết.
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-17/05/2026 01:50 AM (GMT+7)







